Nam sinh mất tương lai vì bé gái lớp 8 cho 'nếm trái cấm'

Nam sinh mất tương lai vì bé gái lớp 8 cho 'nếm trái cấm'
Trước khi 'trao thân', bé gái lớp 8 ra điều kiện bạn trai không được tiết lộ chuyện này với ai, đồng thời nếu lỡ có thai phải là người sống có trách nhiệm. Sau lần này, cánh cửa tương lai của nam sinh viên cũng khép lại khi anh bị bắt để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, ngày 12/12/2014, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thanh Hòa (SN 1994) trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, để tiếp tục điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Hoà bị bắt khi đang trở lại một trường cao đẳng để tiếp tục con đường học vấn của mình.

Dư luận ở huyện miền núi Đôn Phục những ngày này vẫn chưa hết nóng về chuyện cậu sinh viên Lô Thanh Hoà, vốn con nhà tử tế, bị Công an bắt đi. Gia đình Hoà nằm đìu hiu cuối con đường liên thôn càng trở nên vắng vẻ hơn khi gió mùa đông bắc tràn về.

Hoà là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Mỏ đóng tại địa bàn huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Do ốm đau, Hoà xin phép nhà trường được về quê dưỡng bệnh. Về gặp lại bạn bè cũ, cậu sinh viên nghèo ngập chìm trong những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Trong một lần ở bàn nhậu, Hoà vô tình quen biết em N.(13 tuổi) ở cùng xã. Sau khi đã say khướt, Hoà không quên xin số điện thoại của N. Những ngày sau đó, đêm nào hai bên cũng nhắn tin qua lại với nhau, và trong những cuộc nhậu với đám thanh niên ở làng, N. luôn có mặt.

Chiều ngày 7/12, sau cuộc nhậu “mào đầu” ở nhà bạn, Hoà nhắn tin rủ em N. ra thị trấn Con Cuông chơi, vì ngoài đó đang diễn ra hội chợ. Vốn thường xuyên bỏ nhà đi bụi, N. cũng chẳng cần thiết một lời xin phép gia đình, chỉ cần một bộ đồ ấm, chiếc khăn quàng cổ, vài ngàn lẻ lận lưng, N. theo chân Hoà và một người bạn lên đường.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hoà tới sân vận động xã đón em N. ra thị trấn. Hoà chở ba người trên chiếc xe máy về dạo chơi hội chợ đến đêm khuya rồi mới thuê nhà nghỉ Tường Lâm ở khối 5 (thị trấn Con Cuông). Ở trong nhà nghỉ, cả ba nằm chung giường xem phim, đến 17 giờ cùng ngày, bạn Hoà lấy lý do có việc cần về gấp, nên lấy xe máy ra đi để lại đôi tình nhân trẻ.

Nam sinh mất tương lai vì bé gái lớp 8 cho 'nếm trái cấm' ảnh 1

Tại đây, dù không nói ra nhưng những cử chỉ, lời nói tình tứ của em N. khiến Hoà nảy sinh ham muốn. Hoà đề nghị nếu cho mình quan hệ tình dục sẽ yêu em N. mãi mãi. Những lời hứa hão của Hoà như có cánh làm thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn dục tình trong tâm trí người con gái đang tuổi dậy thì. Em N. bảo đồng ý cho Hoà quan hệ nhưng với một điều kiện, Hoà không được nói cho ai biết! Nếu lỡ mang thai thì Hoà phải là người sống có trách nhiệm. Cũng từ đêm đó, đôi bạn trẻ không còn tình nghĩa anh em nữa, họ gọi nhau là vợ chồng.

Đến tối, bạn Hoà lại gọi điện rủ ra hội chợ ngồi nhậu tiếp. Nghĩ trời rét để lại em N. trong nhà nghỉ một mình cũng buồn, Hoà mang theo và cả nhóm nhậu đến khuya, say “quắc cần câu” mới về lại nhà nghỉ. Cũng tại đây, Hoà lại mở lời lẽ có cánh để xin em N. cho làm chuyện đó. Lần này thì khác, sau vài lời đường mật, cả hai lại quấn lấy nhau không rời.

Trưa hôm sau, tức ngày 8/12, cả hai đi chơi chán lại tìm về nhà nghỉ cũ và quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Đến 13 giờ thì mẹ Hoà gọi điện bảo về nhà sửa soạn để ra Quảng Ninh tiếp tục học tập. Hoà vâng lời mẹ, gọi bạn đến chở bạn gái về, còn mình thì được một người khác đưa về nhà. Hoà cố tình che giấu để không ai trong xóm hay biết chuyện có quan hệ với em N.

Trong khi đó, bố mẹ em N. ở nhà cho người đi dò tìm khắp nơi vì cứ tưởng em bị mất tích. Vì trước đó gần địa phương này xảy ra vụ án gây rúng động, đó là nữ sinh mất tích giữa đêm, khi phát hiện thì thi thể đã không còn nguyên vẹn. Hung thủ giết người tình sau đó đã bị bắt.

Khi cả nhà như ngồi trên đống lửa thì em N. bất ngờ xuất hiện trước sự ngạc nhiên của gia đình, với vẻ mặt phờ phạc, xanh xao. Mẹ N. gắng gượng hỏi nhưng không thấy N. trả lời, chỉ thấy suốt ngày N. ôm chiếc điện thoại di động bấm, bỏ cả bữa ăn.

Vì không muốn xa người yêu, em N. nhắn tin Hoà bỏ học đi. Hoà nhắn tin lại bảo N. đợi khi học về sẽ chính thức cưới N. làm vợ. N. không tin, lòng đầy hậm hực ghen tức, nghĩ Hoà ra ngoài đó là vì đang theo đuổi người con gái khác. Từ đó, những cuộc cãi vã nhau trên tin nhắn điện thoại diễn ra thường xuyên.

Hơn một ngày một đêm “mất tích”, em N. chẳng buồn đến lớp học, cứ quấn trong chăn bấm điện thoại. Khi mẹ N. đến nhẹ nhàng tâm tình thì nhân lúc bực tức N. mới trình bày chuyện qua đêm ở nhà nghỉ với Hoà là người cùng xã. Gia đình em N. làm đơn trình báo lên Công an. Hoà ngơ ngác trước cổng trường cao đẳng vì không hiểu tại sao mình lại bị bắt chỉ vì yêu em N. tại nhà nghỉ. Hoà cứ khăng khăng với cán bộ điều tra rằng, chuyện đó là do N. thoả thuận cho làm, vài lần còn gợi ý để Hoà làm. Vậy tại sao lại bị bắt.

Điều làm người dân Đôn Phục tiếc nuối trong những ngày đông lạnh giá này là cái giá phải trả của Hoà. Gia đình Hoà lâu nay được tiếng chăm chỉ làm ăn, sống phúc đức với mọi người, trong khi đó em N. nổi tiếng là đứa trẻ sớm đua đòi ăn chơi theo đám bạn xấu. Họ cho rằng N. đã đẩy cậu sinh viên con nhà lành vào đường tù tội.

Em N. là học sinh lớp 8 của một trường trung học đóng tại xã Đôn Phục. Theo đánh giá của nhiều thầy cô ở đây, N. thường xuyên bỏ học, lên lớp không nghe giảng bài, học lực yếu kém. Thầy cô giáo còn nhớ như in lần cô học trò mặt còn hơi sữa đã châm lửa đốt cháy cuốn sổ đầu bài, vì trong này có ghi “tội trạng” của N. là xem tài liệu lúc làm bài kiểm tra.

Nhiều người có con em theo học cùng trường với N. đều ngán ngại mỗi khi kể chuyện về cô học sinh này. Ngay cả thầy cô giáo cũng không dám can ngăn những hành động bột phát của N. Bởi có vài lần N. dẫn đám du côn ở ngoài vào trường uống rượu rồi tìm cớ gây gổ, chặn đánh học sinh khoá dưới. Không ít lần gia đình em N. phải lên hỏi nhà trường để tìm tung tích, sau mới biết được N. bỏ nhà đi bụi.

Rồi đây cậu sinh viên Lê Thanh Hoà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng nhiều người không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của Hoà, bố mẹ già yếu, vất vả làm lụng trên những mảnh đồi cằn cỗi để mưu sinh. Ba năm Hoà đi học là ba năm hai vợ chồng già phải ngược xuôi vay mượn tiền bạc để đóng học phí, tiền ăn ở cho Hoà nơi đất khách quê người.

Bữa ăn của họ đôi khi chỉ là mắm muối, rau củ. Những ngày mùa đông này, trời miền núi càng thêm rét buốt, nhìn cảnh người mẹ già còng lưng cuốc từng luống khoai trên mảnh đồi nham nhở sỏi đá, dù mạnh mẽ đến mức nào cũng phải chùng lòng. Niềm hy vọng cuộc đời họ là đứa con giờ này đã bị bắt giam, liệu có suy tư về những nỗi buồn thương của bố mẹ mình!

Hiện nay, rất nhiều trường hợp bạn gái còn nhỏ tuổi đã vô tình đẩy người yêu dính vào vòng lao lý. Tình yêu của họ không có gì sai trái, tuy nhiên sự thiếu hiểu biết về mặt pháp luật và sự dễ dãi trong quá trình cho và nhận đã gây nên hậu quả đau lòng. Không ít những sinh viên như Hoà với tương lai phơi phới bỗng chốc phải đối mặt với án tù nặng. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những người trẻ cần phải tỉnh táo trong chuyện tình cảm yêu đương.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.