Ném chết vợ vì tưởng nhầm là tình địch

Ném chết vợ vì tưởng nhầm là tình địch
Thấy bóng người, tưởng là tình nhân của vợ, Hùng cầm đá ném. Không ngờ đó chính là chị Liên (vợ Hùng)…

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại thôn Đồng Hảo, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) về hành vi giết người.

Sáng 21/10, người dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) trong khi đi làm nương, phát hiện xác chết của một phụ nữ bị trôi dạt vào ghềnh đá trên sông Nậm, có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự...

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Bích Liên, 33 tuổi, trú tại thôn Đồng Hảo, tử vong do bị một vật cứng đập vào đầu gây vỡ hộp sọ.

Vụ trọng án xảy ra vào đêm tối, ở một khu vực thưa dân nên việc nắm bắt thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Song qua phát động phong trào quần chúng, mũi công tác do Thượng tá Bùi Lê Minh, Phó phòng PC14 và Công an huyện Văn Chấn đã thu thập được nhiều tài liệu, giúp cho việc khoanh vùng đối tượng gây án:

Trước đây, nạn nhân Liên đã kết hôn với anh Hoàng Văn Hùng, có hai con. Thời gian gần đây, giữa vợ chồng Hùng, Liên xảy ra mâu thuẫn và nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh Hùng phát hiện chị Liên ngoại tình.

Sau những trận đánh ghen, Liên và Hùng đã sống ly thân, Liên dựng một căn lều tạm cách nhà cũ của hai vợ chồng chừng 500m, sống cùng cô con gái thứ 2. Trong khi chờ toà án giải quyết ly hôn, chị Liên vẫn qua lại với anh Đỗ Văn Thát, 45 tuổi, trú tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn...

Từ tài liệu này, PC14 và Công an huyện Văn Chấn đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở làm việc. Đến chiều 21/10, được sự vận động và phân tích của cơ quan Công an, Hùng đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Hùng, đêm 20/10, Hùng đang ở nhà thì phát hiện có ánh đèn pin đi về phía khu nhà của Liên vừa mới dựng. Vì nghĩ rằng Thát đến chơi nên Hùng đã rủ con trai là cháu Hoàng Minh Ngọc, 15 tuổi đi rình để bắt quả tang, minh chứng rằng bố mẹ chúng bỏ nhau là do chị Liên...

Hai bố con Hùng, mỗi người cầm theo một chiếc đèn pin mon men đến bờ suối. Trong bóng đêm, Hùng phát hiện Liên và Thát đang ngồi ôm nhau. Thấy vậy, Hùng hét to...

Nghe tiếng kêu, Thát bỏ chạy còn Liên thì đứng cản để cho Thát chạy trốn. Không đuổi được Thát, Hùng bực tức quay về chỗ ngồi trước đó của Liên và Thát thì nhặt được chiếc ĐTDĐ của Thát bị rơi.

Đến 23h cùng ngày, Hùng lại phát hiện ánh sáng ở nơi Liên và Thát đã ngồi. Nghĩ rằng Thát đang đi tìm điện thoại nên Hùng liền nhặt một hòn đá sắc cạnh, ném về phía có ánh đèn, nhưng thật không ngờ, người bị ném lại là chị Liên.

Sau khi bị ném, chị Liên đã ngã xuống dòng suối Nậm, rồi bị trôi theo bờ suối... Sau khi gây án, Hùng đã kể lại câu chuyện này với người con trai.

Sau 5 giờ nhận tin, PC14, Công an tỉnh Yên Bái đã làm rõ vụ án mạng

Theo X.M
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG