Ngăn vợ đi chơi, kẻ giang hồ cầm dao lấy mạng 'tình địch'

Nghe tin cô vợ đang ly thân chuẩn bị đi chơi cùng bạn trai, Cường bịt mặt xông tới vung dao truy sát hai người.

Ngày 4/6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh) cho biết hàng chục trinh sát đang tham gia truy bắt Trần Văn Cường (29 tuổi) - nghi can chém một người tử vong và làm một người khác trọng thương.

"Đây là người rất nguy hiểm, từng mang 5 tiền án về các tội Giao cấu với trẻ em, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ, Hủy hoại tài sản", cán bộ điều tra cho hay.

Theo nhà chức trách, Cường và chị Hòa (26 tuổi) cưới nhau chưa được bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn. Gần đây đôi vợ chồng trẻ sống ly thân. Chiều 2/6, nhận được tin vợ đang chuẩn bị đi chơi cùng với anh Võ Đình Toàn (28 tuổi), Cường nổi cơn ghen. Anh ta liên lạc với Trần Văn Trì (28 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) rủ cùng đi, rồi bịt khẩu trang, trùm áo chống nắng đi xe máy tới nhà đón. Thủ theo con dao dài hơn nửa mét, Cường ngồi xe máy của Trì, đi tới khu vực ngõ 21, đường Đặng Văn Thụy, phường Cửa Nam thì phát hiện chị Hòa và anh Toàn đang đứng đợi taxi.

Nhảy khỏi xe máy, Cường xông tới vung dao chém vào đầu anh Toàn, rồi tiếp tục truy sát vợ, đâm vài nhát. Sau khi gây án, Cường và Trì phóng xe trốn khỏi hiện trường. Được đưa đi cấp sứu song anh Toàn đã tử vong. Chị Hoà đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lần theo dấu vết của nghi phạm, một ngày sau, cảnh sát bắt được Trì đang trốn tại huyện Hưng Nguyên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.