TP - Ngồi ăn cơm tối với mẹ (hơn 90 tuổi), vợ và con trai, ông Phạm Đình Thương (51 tuổi, xóm 7, Nam Đàn) nghe tiếng xe máy ngoài sân liền mở cửa đi ra. Một người đàn ông lớn tiếng quát tháo, đòi gặp con trai ông (Phạm Đình Hải, 28 tuổi). Dứt lời, anh ta ném một viên gạch vào mặt khiến ông Thương ngã xuống.
Chưa hả giận, khoảng 30 phút sau, xuất hiện nhóm thanh niên hung hãn, tay cầm dao, kiếm, xông thẳng vào nhà ông Phạm Đình Thương. Nhóm côn đồ dùng dao chém nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Ông Thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dấu vết vụ tấn công để lại là hiện trường máu chảy lênh láng, nạn nhân Phạm Đình Thương bị chém đứt lìa ba ngón tay, nhiều nhát ở đỉnh đầu trên đùi phải.
Tường trình của ông Phạm Đình Thương cho thấy, trong nhóm côn đồ, có một đối tượng trú tại xã Nam Giang. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn xử lý.