Nghệ An: Án mạng sau trận Việt Nam - Iraq

Nghệ An: Án mạng sau trận Việt Nam - Iraq
TP - Khoảng 1 giờ sáng 22/7, sau trận bóng đá Việt Nam-Iraq, tại khu vực chợ Quán Lau, phường Trường Thi (TP Vinh-Nghệ An), người dân phát hiện một thanh niên vừa bị đánh chết.

Nạn nhân là Đậu Trần Sơn (SN 1983), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Sơn là người làm công cho cơ sở kinh  doanh thùng tôn của anh Đinh Viết Trường, ở 49 Lê Hồng Phong.

Tối 21/7, sau khi ăn cơm Sơn tới nhà hàng ăn uống Huề Hà gần nhà xem  bóng đá cùng mấy người bạn, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Irắc. Kết thúc trận bóng đá được một lúc, Sơn rủ Mạnh, là bạn làm ở nhà hàng Huề Hà ra Quảng trường Hồ Chí Minh chơi cho mát.

Ra quảng trường được một lúc thì xuất hiện một đoàn xe máy chạy lạng lách, đánh võng, chẳng khác nào đua xe quanh các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú, Lê Mao (xung quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí  Minh). Sơn và Mạnh đứng ở vòi phun của quảng trường cùng nhiều người khác.

Khi đó, đội cảnh sát cơ động tới yêu cầu bà con rời khu vực quảng trường để tránh tình trạng kích động bọn đua xe máy. Thấy nhiều người dân ra về, Sơn và Mạnh cũng chạy về.

Mạnh chạy theo đường thẳng qua đường Nguyễn Văn Cừ rồi về đường Lê Hồng Phong, còn Sơn chạy đường tắt, qua khu vực đường xương cá của chợ Quán Lau.

Về tới nhà trước, Mạnh hỏi  một số người là đã thấy Sơn về chưa? Khi biết Sơn chưa về, Mạnh quay ra tìm. Ra đến khu vực gần chợ Quán Lau thì nghe người dân xì xào có người chết ở trong ngõ phố chợ.

Lúc đó khoảng gần 1 giờ sáng, ngày 22/7, đến nơi thì Mạnh thấy Sơn đã nằm sóng xoài dưới đất. Ngay lập tức Công an phường Trường Thi có mặt và yêu cầu giữ nguyên hiện trường để chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi.

Một lát sau, anh Đinh Viết Trường, ông chủ của Sơn và một số người nhà của nạn nhân cũng có mặt. Quan sát trên mặt nạn nhân có hai vết bầm tím ở trán, máu ra ở tai và mí mắt. 

Anh Trường cho biết: Sơn sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nhà chỉ có mẹ và  em gái, Sơn là con đầu lòng và là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày làm việc cho anh Trường,  Sơn rất chăm chỉ, tính nết hiền lành, không hút thuốc, không bia, rượu.

Sáng 22/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành mổ và khám nghiệm tử thi và tiến hành  điều tra hung thủ.  

MỚI - NÓNG