Nghẹt thở giải cứu con tin dưới lưỡi búa của kẻ ngáo đá

Nghi phạm Trần Bảo Phương (Tỷ) bị tạm giữ để điều tra
Nghi phạm Trần Bảo Phương (Tỷ) bị tạm giữ để điều tra
Ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Trần Bảo Phương (26 tuổi, tên tường gọi là Tỷ, ngụ phường 8, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Tỷ là đối tượng nghiện ma túy đang được gia đình làm thủ tục đưa đi cai nghiện tại trung tâm. Tối 1/8, Tỷ có biểu hiện ngáo đá trên tay cầm cây búa đột nhập vào sân nhà ông Thạch Nhuông (ngụ cùng địa phương).

Ông Nhuông nghĩ Tỷ đánh nhau với thanh niên lối xóm nên khuyên Tỷ về nhà. Bất ngờ, Tỷ lao tới tấn công ông Nhuông và hét lớn: “Tôi sẽ giết cả nhà ông”.

Lúc này, ông Nhuông cùng vợ là bà Kim Thị Chịa và con gái là Thạch Thị Thanh Loan giữ chặt cửa, ngăn không cho Tỷ vào nhà để bảo vệ chị Thạch Thị Thanh Dung đang nằm liệt giường vì bị TNGT.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng chị Dung, chị Loan đã đưa vào phòng ngủ chốt cửa. Bên ngoài, Tỷ lên cơn đập bể cửa kính, dùng kéo, lưỡi hái kề vào cổ bà Chịa, dồn nạn nhân đến trước cửa phòng ngủ. Thấy Tỷ dựa lưng vào cánh cửa, chị Loan nhanh trí xô cửa, làm Tỷ té sấp xuống nền nhà rồi cùng mẹ chạy thoát ra ngoài sân.

Tỷ quay sang khống chế chị Dung, dọa giết rồi tự tử cùng chết. Lực lượng Công an thuyết phục Tỷ buông hung khí trên tay. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ, khiến tâm lý của Tỷ bị kích động nên bật lửa ném vào đống rơm trước cửa nhà phát cháy.

Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo – Phó trưởng Công an TP Trà Vinh đã thuyết phục đối tượng và chỉ đạo các lực lượng dập lửa, không để xảy ra cháy lớn và cháy lan sang các ngôi nhà lân cận.

Nhiều tổ công tác khác gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113 âm thầm tiếp cận, với mục tiêu cao nhất phải đảm bảo an toàn tuyệt đối con tin và tước hung khí, khống chế đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Bên trong nhà, Tỷ liên tục ném kính vỡ vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ và làm bị thương một người dân. Ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, bao trùm căn nhà, gây ảnh hưởng đến tính mạng của con tin đang bị khống chế bên trong.

Nhận định khó có thể thuyết phục đối tượng và không để lửa cháy hơn nữa và giải cứu con tin kịp thời, Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo chỉ đạo các lực lượng bí mật chia làm nhiều cánh quân đập mạnh vào cửa và tường phía sau nhà làm phân tán sự tập trung của đối tượng vào con tin. Một tổ công tác khác, áp sát cửa ra vào.

Lợi dụng khói rơm và sự mất cảnh giác của đối tượng, bằng thế võ điêu luyện, Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo đã đạp Tỷ văng ra đất, dồn vào góc tường và nhanh chóng cùng đồng đội khống chế, tước hung khí trên tay đối tượng.

Cùng lúc Trung úy Dương Văn Hưng, cán bộ Công an phường 8 đã bế chị Dung chạy ra khỏi nhà, giải thoát an toàn cho con tin.

Theo cơ quan điều tra, trước mắt tạm giữ nghi phạm để làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Lực lượng đang xem xét, làm rõ thêm về hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi đe dọa, khống chế con tin và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.