Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm

Minh (trái) và Hòa. Ảnh:Song Ngân
Minh (trái) và Hòa. Ảnh:Song Ngân
Trong lúc tuần tra địa bàn vào 16 giờ ngày 28/5, hai chiến sĩ thuộc lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an Quận 9 đã phát hiện và bắt giữ hai tên tội phạm nguy hiểm.

Theo đó, hai cảnh sát hình sự đặc nhiệm, gồm: đại úy Nguyễn Duy Thu và trung úy Nguyễn Văn Hiếu (thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9) mật phục trên tuyến đường Đình Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) phát hiện hai đối tượng chở nhau trên xe máy hiệu Luvias, mang biển số: 81G1-087.15 lưu thông trên đường.

Với kinh nghiệm của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, quan sát hình dáng của đối tượng và chiếc ba lô màu đen để trên baga, đại úy Thu nghi vấn đây là những kẻ trộm xe máy nên ra hiệu cho đồng đội “có kẻ tình nghi”.

Sau hơn 1 giờ đeo bám qua nhiều tuyến đường, ngõ hẻm khắp các khu phố, đến lúc này tổ tuần tra đủ cơ sở khẳng định đây là bọn tội phạm đang “săn mồi”, chúng phải bị bắt khi có đủ chứng cứ kết tội nên các chiến sĩ tiếp tục theo chân những kẻ bất thường này.

Khi đến trước số nhà 73/7A, Tổ 7, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú A thì bất ngờ những kẻ nghi vấn dừng xe, tên ngồi sau bước xuống đi bộ rồi nhảy phóc qua tường rào vào nhà dân trộm cắp tài sản, tên còn lại ngồi trên xe mắt láu liêng với vai trò cảnh giới.

Khoảng 5 phút sau, đối tượng trở ra lên xe đồng bọn chở đi thì lập tức hai cảnh sát hình sự đặc nhiệm áp sát đề nghị cho kiểm tra thì tên cầm lái tăng ga bỏ chạy, kẻ ngồi sau móc ra con dao găm đe dọa. Lập tức cuộc rượt đuổi diễn ra, tiếng động cơ của hai chiếc xe máy gầm rú inh ỏi khắp khu phố.

Bị đuổi quá rát, hai đối tượng phóng xe vào hẻm 175, khi đến đoạn giao nhau với đường số 2 thì xe của hai cảnh sát đặc nhiệm vọt lên cúp đầu khiến những kẻ nghi vấn bị ngã xe.

Chúng thấy không thể tẩu thoát bằng xe nên “bỏ của chạy lấy người”, chia làm hai hướng chạy bộ. Tổ trưởng Nguyễn Duy Thu lập tức hô to “nó chạy bộ thì mình cũng chạy” rồi phân công đồng chí Hiếu đuổi theo một tên, gã còn lại Thu đảm nhiệm.

“Cuộc chạy bộ rượt đuổi bọn trộm khắp khu phố, hai đồng chí cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã quá dũng cảm, vì đối tượng có hung khí nhưng các anh vẫn đeo bám quyết liệt, không sợ nguy hiểm đến tính mạng”- một người dân kể lại.

Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm ảnh 1

Chiếc xe hai đối tượng dùng làm phương tiện gây án. Ảnh: Song Ngân.

Khi bị trinh sát Hiếu áp sát, 1 đối tượng dùng dao tấn công buộc anh Hiếu phải nổ súng chỉ thiên uy hiếp tinh thần và nhờ sự hỗ trợ của người dân, CSHS đã quật ngã, bắt gọn đối tượng.

Cùng lúc này ở một con hẻm gần đó, đại úy Thu đang đối mặt với tên tội phạm hung hăng hơn. Đối tượng này cầm con dao găm chạy vào hẻm 65, hắn liên tục ném đá, gạch về phía anh Thu.

Bị đuổi vào đường cùng, khi đến tổ 4, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, tên trộm bất ngờ thấy chị Lê Thị Nhớ (SN 1974) đang ngồi trên xe máy hiệu Wave RS, BS: 59X1-028.50 chở hai con nhỏ, tên trộm dùng dao kè cổ chị Nhớ uy hiếp cướp xe.

Khi đối tượng vừa nhấn ga vọt đi thì chị Nhớ đã can đảm lao theo kéo mạnh khiến xe ngã, không lấy được xe, đối tượng tiếp tục cầm dao bỏ chạy. Lúc này đồng chí Thu cũng có mặt xông đến quật ngã.

Tuy nhiên, để bắt được tên này không phải dễ, hắn dùng dao liên tục chống trả, xông vào đâm liên tiếp nhưng anh cảnh sát đặc nhiệm đã kịp né đòn, không dính lưỡi dao nào.

Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm ảnh 2

Chị Nhớ bị thương khi chống lại tên cướp. Ảnh: Song Ngân.

Sau một hồi dằn co, anh Thu tước được con dao găm, khống chế bắt được tên tội phạm hung tợn. Trong lúc giằng co với đối tượng, đồng chí Thu đã bị xây xát nhẹ ở tay do va đập dưới nền đường.

Sau khi bị bắt giữ đưa về đồn, hai đối tượng khai nhận là Thái Tống Thanh Hòa (SN 1995, ngụ đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) và Lê Hoàng Minh (SN 1978, sống lang thang).

Tên Minh có đến 3 tiền án về các tội mua bán ma túy, trộm cắp và cướp tài sản, từng ở tù 10 năm. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2014, Minh sống lang thang và trộm cắp tài sản bằng những bộ đồ nghề hết sức “siêu đẳng”, hắn dễ dàng mở bất cứ loại ổ khóa nào với những chiếc chìa khóa “vạn năng”.

Trước khi bị bắt, Minh và Hòa đi rảo quanh các khu dân cư tìm nhà dân cạy cửa trộm cắp tài sản, nhưng lần này chúng đã không may bị hai anh cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện.

Trong quá trình lấy lời khai tên Minh, điều tra viên gặp khó khăn do đối tượng này nghiện ma túy nặng, hắn liên tục co giật, nói sảng, hắn chỉ lặp đi lặp lại “tôi bị nhiễm HIV”.

Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm ảnh 3

Những chiếc chìa khóa vạn năng của hai tên trộm. Ảnh: Song Ngân.

Khám xét chiếc ba lô hai tên trộm mang theo, lực lượng công an “bàng hoàng” với bộ đồ nghề trộm cắp chuyên nghiệp, gồm: kìm cộng lực, tua vít, 5 cần lục giác, 32 đầu đoản bằng kim loại (dùng mở khóa xe máy), 1 bộ đồ nghề mở khóa các loại, 1 cây dao găm mà Minh sử dụng chống trả đồng chí Thu và hàng chục dụng cụ để đi trộm khác.

Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm ảnh 4

Dao găm đối tượng sử dụng chống trả cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Song Ngân.

Nghẹt thở truy đuổi, nổ súng bắt 2 tên trộm, cướp nguy hiểm ảnh 5

Với bộ đoản này, tên Minh phá hỏng tất cả các loại khóa xe máy. Ảnh: Song Ngân.

Ban đầu, Minh khai nhận với bộ đồ nghề trên, hắn dễ dàng đột nhập vào nhà dân chỉ cần thao tác vài giây, cho dù bất cứ loại ổ khóa nào, xe máy loại gì Minh cũng dễ dàng phá hỏng.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.