Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà

Căn nhà phát hiện thi thể 3 mẹ con.
Căn nhà phát hiện thi thể 3 mẹ con.
TPO - Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, xác nhận trên địa bàn xã vừa phát hiện 3 người cùng một gia đình chết tại nhà riêng, nghi bị sát hại. 

Khoảng 8h hôm nay (19/11), người dân phát hiện 3 người chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cả ba nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là người mẹ và 2 đứa con (1 trai, 1 gái). Người mẹ là Đỗ Thị Kim Nguyên (SN 1985), 2 đứa con là Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (học lớp 5).

Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 1

Vị trí xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An trên bản đồ

Trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, đại tá Trần Văn Hà, chánh văn phòng công an tỉnh Long An cho biết, hiện tại công an tỉnh đã cử các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường để phối hợp điều tra. Hiện tại tỉnh chưa nắm báo cáo cụ thể từ địa phương nên chưa thể cung cấp thông tin thêm cho báo chí.

Hiện trường đang bị phong tỏa để Công an tỉnh Long An phối hợp với địa phương khám nghiệm, điều tra. Hàng trăm người hiếu kỳ, tập trung xung quanh khu vực, bàn tàn xôn xao về cái chết bất ngờ của các nạn nhân.

Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 2

Người dân tụ tập bàn tán về vụ án mạng

Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 3

Đường vào nhà xảy ra án mạng được phong tỏa

Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 4
Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 5

Công an đang phong tỏa điều tra tại hiện trường

Bà Võ Thị Thúy Phượng mẹ ruột nạn nhân cho biết, ở nhà đang mần cá thì con rể điện thoại về báo con gái bà và hai đứa cháu bị giết. Trên người con gái bà có đeo vài nhẫn vàng, nhưng khi chết, bà nghe nói số vàng không còn trên người.

Ông Huỳnh Văn Việt, người ở cạnh nhà nạn nhân cho biết, sáng sớm nghe tiếng hô hoán của mọi người, ông và vợ chạy qua thì thấy cửa nhà mở. 

Ông bước vào hoảng hồn phát hiện xác chị Nguyên nằm dưới đất, hai đứa con chị cũng chết trong tư thế bị cắt cổ. Ông tá hỏa gọi báo công an. 

Nghi án 3 mẹ con bị thảm sát ngay tại nhà ảnh 6

Ông Huỳnh Văn Việt

Theo ông Việt, cách đây hơn 2 năm, hai vợ chồng chị Nguyên có hay cãi vã, cũng có lần chị uống thuốc sâu tự vẫn. Nhưng gần 2 năm nay, hai vợ chồng hòa thuận lại. Chị Nguyên ở nhà đưa đón hai đứa con đi học, còn anh chồng thì đi làm xa vài ngày mới về.

Mẹ chồng của chị Nguyên bà Trần Thị Phướng cho biết, khoảng 7h sáng, bà đang đi chợ thì nhớ cháu nên ghé vào nhà để thăm con cháu một lúc. Khi vào đến cửa gọi thì không thấy người trả lời, cửa không khóa nên bà đẩy cửa vào nhà thì tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh hoàng, 2 đứa cháu nằm chết trên giường tư thế nằm nghiêng với nhau, còn chị Nguyên chết ở cửa nhà sau cạnh nhà bếp nấu ăn. 

Quá hoảng, bà chạy ra sân hô hoán, ngay sau đó, hàng chục thanh niên, người dân khu vực gần đó chạy đến rồi báo công an. Bà Cường (74 tuổi, hàng xóm nạn nhân) cho biết, gia đình chị Nguyên sống khá hòa thuận với hàng xóm, hàng ngày, chồng chị đi buôn bán ở Bến Tre, còn chị ở nhà lo cho ba đứa con ăn học.

Đến 13h35, lực lượng chức năng thuộc C45 Bộ Công an có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Tiền Phong tiếp tục cập nhật thông tin.

MỚI - NÓNG