Nghi án bị cướp 25 lượng vàng

Nghi án bị cướp 25 lượng vàng
Chiều 9-5, ông Trần Bá Thảo, chủ tiệm vàng Kim Dung trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) đến công an trình báo "vừa bị hai thanh niên cướp 25 cây vàng".

Nghi án bị cướp 25 lượng vàng

Chiều 9-5, ông Trần Bá Thảo, chủ tiệm vàng Kim Dung trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) đến công an trình báo "vừa bị hai thanh niên cướp 25 cây vàng".

Ông Thảo chỉ vết bị hai tên cướp đánh trên đầu
Ông Thảo chỉ vết bị hai tên cướp đánh trên đầu. Ảnh: An Nhơn (VnExpress)

Theo tường trình của người đàn ông 46 tuổi này, lúc 14h20, vợ ông nhận được điện thoại của một thanh niên nói giọng Bắc hỏi mua 25 lượng vàng miếng. Vị khách yêu cầu giao vàng tận nhà tại số TK34/1 đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho (quận 1) và giao tiền mặt.

Thấy địa điểm giao cũng gần nhà nên gia đình ông Thảo tin tưởng. Ông chủ tiệm cho biết, lấy 25 lượng vàng bỏ vào cốp xe Spacy và chạy thẳng đến điểm hẹn là căn nhà đồ sộ 4 tầng. Sau một hồi chuông, ông Thảo được một thanh niên chạy ra mở cổng, dắt xe vào bên trong để tiến hành giao dịch.

Ông Thảo mở cốp xe lấy vàng và theo người thanh niên lên phòng khách trên lầu một. Cùng lúc này, một người thanh niên khác tỏ ra lịch sự đi lấy nước mời ông chủ tiệm vàng uống.

“Khi tôi vừa cầm chai nước định uống thì bất ngờ bị một cú đá thẳng vào ngực. Biết bị lừa, định tri hô nhưng hai thanh niên kia đã đánh túi bụi vào đầu tôi. Chúng còn rút con dao khá lớn dọa đâm tôi”, ông Thảo kể.

Trình báo với công an, ông Thảo cũng cho rằng, do không có khả năng kháng cự nên đành phải buông xuôi. Bọn chúng sau đó lấy băng keo trói chặt tay, dán miệng ông rồi lấy đi 25 lượng vàng. Khoảng 10 phút sau ông Thảo mới tự giải thoát và đến công an phường Cầu Kho cầu cứu.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên được hai thanh niên thuê ở chỉ vài ngày thì xảy ra vụ việc. Công an quận 1 đang tiếp tục làm rõ.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG