Nghi án đâm chết người tình rồi tự tử

Nghi can Đ. đang được điều trị tại bệnh viện
Nghi can Đ. đang được điều trị tại bệnh viện
Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ông Đ. đã hẹn người tình ra lô cao su, dùng dao đâm chết rồi tự đâm hơn chục nhát vào người tự tử.

> Lời khai rúng động của 'quan bà' đốt xác phi tang
> Gần 100 cảnh sát truy bắt kẻ giết lái xe taxi
> Vác mìn xử 'bồ nhí' vì... ghen ngược

Khu vườn cao su xảy ra vụ nghi án đâm chết người tình rồi tự tử
Khu vườn cao su xảy ra vụ nghi án đâm chết người tình rồi tự tử.

Ngày 3/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nghi án đâm chết người tình rồi tự sát xảy ra trong lô cao su (tổ 17, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến chị L.T.L. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) bị đâm chết.

Ngay tại hiện trường, công an còn phát hiện ông Phùng Văn Đ. (35 tuổi, quê An Giang) bị nhiều thương tích, kế bên là 2 con dao Thái Lan và một chai rượu.

Theo điều tra ban đầu, sáng 1/5, người dân địa phương đi ngang lô cao su trên nghe tiếng kêu cứu vọng ra. Lại gần kiểm tra thì một số người kinh hoàng chứng kiến cảnh chị L. nằm bất động trên vũng máu, ông Đ bị 11 vết thương trên cơ thể đang quằn quại, rên rỉ.

Khi công an có mặt thì chị L. đã tử vong còn ông Đ. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo bác sĩ Hoàng Văn Diện – Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh nhân Đ. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, có 12 vết thương trên cơ thể (11 vết dao dâm, 1 vết thương bên ngực phải và một vết rạch lớn dưới bụng), các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân này. Hiện ông Đ. đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe tiến triển tốt.

Do ông Phùng Văn Đ. còn yếu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai nhằm phục vụ quá trình làm rõ vụ án.

Nghi can Đ. đang được điều trị tại bệnh viện
Nghi can Đ. đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua tìm hiểu, giữa ông Đ. và chị L đều đã có gia đình và có con riêng. Tuy nhiên, khi đến làm công nhân tại Bình Dương thì cả hai gặp nhau, nảy sinh tình cảm và lén lút qua lại với nhau.

Thời gian gần đây, chị L. muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nên giữa hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ông Đ. đã hẹn chị L. ra lô cao su để gặp mặt lần cuối và bi kịch đã xảy ra.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan CSĐT đã bàn giao thi thể chị L. cho gia đình đưa về quê an táng.

Vụ án đang được công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Theo Trung Kiên
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG