Nghi án hiếp rồi giết người phi tang

Nghi án hiếp rồi giết người phi tang
Trong bản tường trình, Duy cũng thú nhận trước khi hãm hiếp chị Anh, Duy có lấy điện thoại của chị Anh rồi giấu đi. Sau đó Duy trao lại điện thoại cho anh Nguyện và nhờ anh gửi trả chị Anh...

Vụ mất tích bí ẩn

Đêm 19-3-2011, gia đình ông Chu Ngọc Diễn (thôn Nội Duệ, xã Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang) không ai chợp mắt nổi lấy một phút. Mặc dù con gái ông mới chỉ không về nhà từ 17h chiều cùng ngày, nhưng linh tính báo cho gia đình biết đã có chuyện không hay xảy đến với cô.

Chu Thị Anh (SN 1986) con gái ông vốn là một cô gái ngoan, hiền lành chưa từng có tiền lệ đi đâu mà không xin phép, huống hồ là đi qua đêm. Một điều lạ lùng hơn nữa khi gọi vào số di động của cô, liên tục tiếng báo về chỉ là những lời thông báo khô khốc từ tổng đài cho biết số thuê bao hiện thời không liên lạc được.

Với sự kiện cách đó không lâu ở cùng thôn có một cô gái bị bọn buôn người bắt cóc bán sang Trung Quốc làm gái điếm khiến cho ông Diễn và gia đình càng nóng ruột. Dù vậy, ông Diễn vẫn nuôi hy vọng con gái ông chỉ vì mải chơi đâu đó rồi quên không về sớm.

Mỏi mòn chờ đợi cô con gái đến tận sáng hôm sau vẫn bặt tăm, ông quyết định triệu tập toàn bộ gia đình, họ hàng tổ chức đi tìm con. Đúng lúc ấy một tia hy vọng lóe lên khi điện thoại của Anh bỗng nhiên kết nối được, nhưng trả lời từ đầu dây bên kia, Chu Bá Nguyện (anh con chú con bác với nạn nhân Anh) nói cũng không biết chị Anh đang ở đâu và tức tốc chạy sang cùng nhau tổ chức tìm kiếm.

Theo những gì anh Nguyện cho gia đình nạn nhân biết, tối ngày 19-3, anh Nguyện có gặp chị Anh tại đám cưới một người bạn cùng làng. Tại đám cưới này, chị Anh có bị một thanh niên tên là Lê Khánh Duy (SN 1986, người cùng thôn) ra sức chòng ghẹo, quấy rầy. Mặc dù đã có vợ và con nhỏ, nhưng với gia cảnh khá giả nên Duy vẫn giữ tính phong lưu, và hiện chị Anh đang lọt vào tầm ngắm của gã thanh niên háo sắc này.

Quá sợ hãi trước hành động sàm sỡ quá đáng của Duy, chị Anh rời đám cưới và nhờ anh Nguyện đưa về nhà. Nhưng do anh Nguyện đang dở tay khi giúp chú rể nên nhờ một thanh niên khác là Chu Hải hộ tống chị Anh về nhà.

Anh Chu Hải cho biết: "Lúc đó khoảng 20h tối, tôi vừa đưa chị Anh rời đám cưới khoảng 200m thì Duy chạy theo giật tay chị Anh lại rồi đề nghị để anh tự đưa chị Anh về. Thấy thái độ sừng sộ của Duy và hơi men nồng nặc từ người hắn, tôi đành nhượng bộ để Duy đưa chị Anh về".

Nghi án hiếp rồi giết người phi tang ảnh 1
Bà Lân bên chồng, khóc ngất khi kể lại chuyện đau lòng cho PV.

Sự thật phũ phàng

Sau khi biết được thông tin đó, gia đình ông Diễn ngay lập tức mời Duy đến nhà để tìm hiểu thêm sự việc. Tại nhà nạn nhân, Duy thú nhận sau khi giật lấy chị Anh từ tay Hải, Duy có đưa chị Anh đến căn nhà cũ của Duy rồi giở trò đồi bại với chị. Thời gian Duy giữ chị Anh để hãm hiếp diễn ra từ khoảng 21h - 22h cùng ngày. Sau đó Duy có thả chị Anh ra và không biết chị Anh đi đâu.

"Sau khi Duy khẳng định đã thả chị Anh về ngay sau khi thỏa mãn thú tính của Duy, gia đình chúng tôi đã thấy vơi bớt được nỗi lo lắng. Chúng tôi hy vọng cháu chỉ đi đâu đó nán lại nhà bạn bè cho qua cơn khủng hoảng rồi cũng về sớm thôi. Nhưng càng chờ càng mất"- ông Diễn cho biết.

Để Duy không thể nuốt lời, gia đình ông Diễn yêu cầu Duy phải viết bản tường trình khai toàn bộ sự thật. Trong bản tường trình, Duy cũng thú nhận trước khi hãm hiếp chị Anh, Duy có lấy điện thoại của chị Anh rồi giấu đi. Sau đó Duy trao lại điện thoại cho anh Nguyện và nhờ anh gửi trả chị Anh.

Tuy nhiên khi nhìn vào bản tường trình nguyệch ngoạc mà gia đình ông Diễn nói do Duy viết, chúng tôi thấy không có chữ ký xác nhận. Khi chúng tôi thắc mắc, ông Diễn lý giải: "Lúc viết xong bản tường trình Duy nhất định không chịu ký. Khi chúng tôi đang không biết làm sao bắt Duy ký nhận thì gia đình ông Lê Khánh Việt (bố đẻ Duy) ập vào cáo buộc chúng tôi bắt ép Duy viết bản tường trình đó nên chúng tôi đành phải thả hắn về". (?).

Kể tiếp câu chuyện tìm kiếm chị Anh, ông Diễn cho biết: Đến hôm sau nữa (tức 21-3) vẫn không thấy Anh về, gia đình chúng tôi tiếp tục tổ chức đi tìm. Không một chỗ nào chúng tôi bỏ sót, chúng tôi sục sạo vào tận từng giếng nước, từng căn nhà bỏ hoang hay tại những lò gạch (xã Tự Lạn nổi tiếng với nghề nung gạch) để tìm nhưng vẫn không thấy cháu đâu.

Sau đó chúng tôi tìm thấy đôi giầy của cháu dính đầy bùn đất vứt chỏng chơ ở gần một ngôi chùa (cách nơi tổ chức đám cưới chừng 500m). Khi vừa nhìn thấy đôi giầy chiếc sấp chiếc ngửa đó, vợ tôi lập tức ngất xỉu, linh tính báo cho gia đình biết chắc chắn con gái chúng tôi đã hết vận rồi. Nói đến đó ông dường như không cầm được nước mắt, cạnh ông bà Lân vẫn cứ rưng rức từng chập không ngớt.

Sau đó đến sáng 23/3 thì anh Nguyễn Hữu Nghĩa người cùng thôn đã là người đầu tiên phát hiện ra xác của chị Anh rồi thông báo về cho gia đình ông Diễn. Ngay sau đó công an huyện Việt Yên đã có mặt, xem xét vụ án và gửi lên cho cơ quan công an PC 45 tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ. ĐS&PL sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này khi có những kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, ông Chu Đức Hồng (chú ruột nạn nhân) người trực tiếp vớt xác chị Anh lên bờ cho biết: Bên cơ quan công an và pháp y vẫn chưa đưa bất cứ thông tin nào cho gia đình biết ngoài việc thông báo họ đã bắt được Lê Khánh Duy ngay sáng 23-3 khi hắn đang trú tại nhà một người bà con ở xã Việt Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). L

úc tiếp xúc với xác nạn nhân, tôi thấy cổ cháu có nhiều vết bầm dập như dấu vết bị bóp cổ, hai mang tai sau bị thương và có vẻ có một vết đánh ở sau đầu. Bên trong bụng dường như không thấy có nước nên gia đình cho rằng có thể cháu bị giết trước khi hung thủ thả nạn nhân xuống sông. Tuy nhiên kết luận chính thức chúng tôi vẫn phải chờ các cơ quan chức năng.

Theo PL&ĐS

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG