Nghi án nữ sinh lớp chín bị giết vì đeo vàng giả

Nghi án nữ sinh lớp chín bị giết vì đeo vàng giả
Được phát hiện nằm bất tỉnh nằm trong phòng vệ sinh ở tầng 2, mặt mũi tím tái, cô bé 15 tuổi được cho là bị siết cổ cho tới chết và bị cướp một số vòng vàng, nhẫn kim cương giả.

Nghi án nữ sinh lớp chín bị giết vì đeo vàng giả

Duyên chết tại nhà sau khi dự khai giảng năm học mới về lúc 10h
Duyên chết tại nhà sau khi dự khai giảng năm học mới về lúc 10h. Ảnh: Minh Mẫn

Cơ quan công an xác định đây là 1 vụ giết – cướp và đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Ngày 4-9 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang phối hợp với công an quận 4, TP.HCM để điều tra vụ trọng án được phát hiện trong trưa cùng ngày tại ngôi nhà ở địa chỉ số 436/2 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM. Nạn nhân là Huỳnh Phan Ngọc Duyên (SN 1998, trú quận 4, TP.HCM) – hiện đang học lớp 9.

Theo thông tin ban đầu, 11h trưa 4-9 nhiều người dân thấy nhà của cháu Duyên đóng cửa im ỉm, khác lạ so với ngày thường nên gõ cửa hỏi thăm. Không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên những người dân đã phá cửa vào bên trong kiểm tra.

Tại đây, những người có mặt đã hãi hùng khi chứng kiến cháu Duyên bất tỉnh nằm trong phòng vệ sinh ở tầng 2 ngôi nhà, mặt mũi tím tái. Người dân đã đưa Duyên đi cấp cứu nhưng nữ sinh này đã tử vong trước đó.

Theo các y bác sĩ, cháu Duyên tử vong là do nghẹt thở, khả năng lớn nhất là bị siết cổ. Ngay trong trưa 4-9 các đơn vị nghiệp vụ của công an đã có mặt để điều tra.

Được biết, Duyên sống với mẹ, cha dượng và em ruột. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, sáng ngày 4-9 Duyên đi dự khai giảng năm học mới. Khoảng 10h, sau khi ăn cơm trưa ở nhà bà ngoại, cô bé 15 tuổi về nhà thay áo quần dự định về H.Củ Chi thăm người thân. Lúc này mẹ và cha dượng của Duyên đi vắng còn người em ruột đi học chưa vể chỉ có mình nạn nhân có mặt ở nhà.

Khoảng 30 phút sau, mẹ Duyên - có mặt ở Củ Chi trước đó - liên tục gọi về cho con gái nhưng không thấy bắt máy. Linh tính có chuyện không hay, mẹ Duyên nhờ hàng xóm sang nhà xem có chuyện gì. Người hàng xóm đứng trước cửa nhà gọi nhiều lần không thấy trả lời nên lên thẳng lầu 1 thì phát hiện D. đã tắt thở.

Mẹ nạn nhân cung cấp thông tin cho cơ quan công an rằng, hàng ngày Duyên có đeo một số vòng vàng, nhẫn kim cương giả trên người; nhưng khi phát hiện vụ việc đau lòng như kể trên thì những thứ này không còn. Ngoài ra còn có 1 đầu DVD trong nhà đã biến mất.

Hiện cơ quan công an khoang vùng nghi phạm và tổ chức truy lùng hung thủ gây án.

Theo An ninh thủ đô, Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG