Nghi án vợ chồng bị giết trong ngôi nhà bốc cháy

Ngõ 24 phố Chùa Thông, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Ngõ 24 phố Chùa Thông, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàn Nguyễn.
Hàng xóm dùng búa phá cửa vào nhà, phát hiện thi thể vợ chồng ông Chúc dưới sàn, máu chảy lênh láng. Trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm. Bàn ghế và nhiều đồ đạc trong nhà xáo trộn.

Khoảng 22h ngày 24/12, người dân tổ 2 phố Chùa Thông (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc (55 tuổi) nằm sâu trong ngõ 24. 

Mọi người gọi nhau tới dập lửa và báo cho chủ nhà nhưng không có hồi âm. Hàng xóm dùng búa phá cửa vào nhà, phát hiện vợ chồng ông Chúc nằm bất động dưới sàn, máu chảy nhiều. Ngọn lửa bùng lên từ khu bếp lan sang cầu thang.

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát PCCC Sơn Tây tới dập tắt ngọn lửa. Còn vợ chồng ông Chúc tử vong với nhiều vết dao dâm. Cơ quan điều tra (Công an Hà Nội) tới khám nghiệm tử thi, phong tỏa hiện trường.

Theo lời nhân chứng, hai nạn nhân nằm sấp cách cầu thang vài mét, trên người có nhiều vết dao đâm. Bàn ghế và nhiều đồ đạc trong nhà xáo trộn, vật dụng bằng gỗ, vải cháy rụi.

Người dân cho biết, chiều hôm trước vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (55 tuổi) và bà Lê Thị Nhỡ (58 tuổi) mới về quê lên. Ông Chúc đã nghỉ hưu, còn bà Nhỡ hàng ngày đi bán xổ số. Hai người con của ông bà đều đã lập gia đình, sống ở Hà Nội.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG