Nghĩ bị xem thường, chồng cho vợ uống thuốc ngủ rồi chém tử vong

Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.
Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.
TPO - Cho rằng vợ xúc phạm, coi thường mình nên Thắng đã cho 20 viên thuốc ngủ vào ly cà phê của vợ rồi dùng dao chém chết nạn nhân.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào trưa ngày 6/9, người dân phát hiện chị Tạ Thị Hồng Điệp (42 tuổi, vợ của Thắng) nằm bất động trên gác trong nhà trọ nên trình báo công an.

Bước đầu Thắng khai nhận, bản thân có bệnh, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc làm thuê của vợ nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, từ đó vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng vợ xúc phạm, coi thường nên Thắng nảy sinh ý định giết vợ.

Sáng ngày 6/9, đợi lúc chị Điệp đi phơi đồ Thắng lấy 20 viên thuốc ngủ đã mua và cà nhuyễn rồi bỏ vào ly cà phê của vợ sau đó đi ra ngoài. Khi quay về thấy vợ đã ngủ mê man, Thắng dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Điệp đến khi nạn nhân tử vong rồi thay chiếc áo dính máu khóa cửa nhà bỏ đi. Đồng thời, Thắng cũng thông báo cho người thân biết đã giết vợ rồi ra đầu thú vào chiều cùng ngày. 

MỚI - NÓNG