Nghi bố bị 'chơi khăm', đè người ra cướp

Nghi bố bị 'chơi khăm', đè người ra cướp
9h30 ngày 22/6, anh Lê Đình Dưỡng, sinh 1977, ở xã Dương Quan, đến CAH Thủy Nguyên trình báo về việc bị Nguyễn Văn Duy, sinh 1987, ở xóm Chợ Chùa, xã Tân Dương, cùng đồng bọn đánh và cướp xe máy. Ngay sau đó Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSĐT hình sự tổ chức điều tra truy xét.

Nghi bố bị 'chơi khăm', đè người ra cướp

> 9X đâm chết nam sinh viên để cướp xe
> Dùng súng giả, cướp 22.000 USD

9h30 ngày 22/6, anh Lê Đình Dưỡng, sinh 1977, ở xã Dương Quan, đến CAH Thủy Nguyên trình báo về việc bị Nguyễn Văn Duy, sinh 1987, ở xóm Chợ Chùa, xã Tân Dương, cùng đồng bọn đánh và cướp xe máy. Ngay sau đó Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSĐT hình sự tổ chức điều tra truy xét.

Đối tượng Bang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Bang tại cơ quan điều tra .

Do nghi ngờ anh Dưỡng “chơi khăm” bố đẻ của mình nên sáng 22/6, Duy đã rủ Nguyễn Quốc Bang, sinh 1987 và Nguyễn Văn Sơn, sinh 1982, là hàng xóm, mang theo tuýp sắt đến Trung tâm y tế xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, đi đánh anh Dưỡng rồi đưa anh về quán bia của chị Huyền (chồng tên là Dương) tại xã Tân Dương để “hỏi cho ra nhẽ” và ép viết giấy nợ 10 triệu đồng.

Khi cả bọn đến nơi thì thấy anh Dưỡng vừa uống methadone từ Trung tâm y tế Thủy Sơn đi ra. Duy lập tức chạy đến túm cổ áo, giật chìa khóa xe máy, kéo anh Dưỡng ra khỏi chiếc xe máy AirBlade BKS: 15G1-235.28. Ngỡ ngàng vì không rõ chuyện gì, anh Dưỡng chống cự thì bị Duy đánh, ép lên xe máy của anh.

Sau đó, Duy bảo Bang ngồi sau, còn hắn cầm lái đưa anh Dưỡng về quán bia Huyền Dương, ở thôn 4A, xã Tân Dương, như kế hoạch. Còn Sơn chạy xe máy theo sau. Tại quán bia, Sơn ngồi canh chừng Dưỡng. Sau đó, Duy gọi điện thoại cho chú ruột là Nguyễn Văn Trung, sinh 1960, ở xã Tân Dương, ra quán Huyền Dương. Duy lấy lý do anh Dưỡng “xì đểu”, tố giác việc làm vi phạm pháp luật của bố Duy với cơ quan công an khiến ông ta phải “bán sới”.

Và Duy cứ đè sấn anh Dưỡng ra bắt viết giấy nợ hắn 10 triệu đồng?! Anh Dưỡng nói chẳng nợ nần gì Duy hết thì bị Duy tát và đe sẽ dùng tuýp sắt đánh nhưng Trung và Bang can ngăn. Trước thái độ hung hăng, luôn miệng gầm gừ đòi đánh của Duy, sau cùng anh Dưỡng đành phải viết giấy vay nợ Duy số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi anh Dưỡng viết giấy vay nợ xong, Duy vẫn tiếp tục đánh, bắt anh Dưỡng đưa CMND cùng giấy đăng ký xe máy BKS:15G1-235.28. Rồi Duy ép anh mang xe máy cùng hắn và Bang đến cửa hàng cầm đồ Ngọc Hà, ở thôn 5, xã Tân Dương, cầm cho chị Bùi Thị Hà, sinh 1970, là chủ cửa hiệu lấy 10 triệu đồng giao cho hắn.

Anh Dưỡng chỉ được cầm hợp đồng cầm đồ, về tự lo tiền mà chuộc xe! Cầm xe xong, Duy, Bang và anh Dưỡng đi xe taxi lại quán bia của chị Huyền viết giấy xóa nợ cho anh Dưỡng rồi để anh về. Toàn bộ giấy nợ, giấy xóa nợ cùng số tiền 10 triệu đồng Duy đều giữ lại.

 Đối tượng Bang
Đối tượng Bang.

Biết sự việc trên, chị Bùi Thị Hà, chủ cửa hiệu cầm đồ, đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an chiếc xe máy BKS:15G1-235.28 và giấy tờ xe, hợp đồng cầm đồ. Được vận động, trưa 22/6, Nguyễn Quốc Bang đã tới CAH Thủy Nguyên đầu thú. Trường hợp của Bang thật đáng tiếc, đang là quản lý bếp ăn tại một công ty liên doanh của Nhật Bản, với lương tháng 7 triệu đồng, vì nể nang bạn đi theo giúp Duy mà dính vào vòng quan sự.

Đây là điều các bạn trẻ cần suy ngẫm khi làm bất cứ việc gì cần xác định, mình phải có trách nhiệm với chính hành vi mình gây ra. Tại cơ quan Công an, Bang và Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Trung đều khai nhận nội dung như trên. Hiện Cơ quan CSĐT-CAH Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản”, kêu gọi Nguyễn Văn Duy sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Xuân Ngọc
An ninh Hải Phòng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.