Nghi can giết cô chủ tiệm thuốc ở Sài Gòn: 'Tôi trả thù'

Cường bị bắt tại Phú Yên. Ảnh: Công an cung cấp
Cường bị bắt tại Phú Yên. Ảnh: Công an cung cấp
Cường khai bị sếp đuổi việc, mang lòng thù hận nên tìm giết vợ sắp cưới của anh này - chủ tiệm thuốc ở quận Gò Vấp.

Ngày 13/2, Nguyễn Mai Cường (22 tuổi) bị Công an quận Gò Vấp (TP HCM) di lý từ Phú Yên về địa bàn gây án, điều tra hành vi sát hại cô gái 23 tuổi - chủ hiệu thuốc tây trên đường Bùi Quang Là.

Cường thừa nhận hành vi, song luôn thay đổi động cơ gây án. Lúc đầu hắn nói đến xin tiền nạn nhân để mua ma tuý, do cô gái không cho nên sát hại. Sau nhiều lần quanh co, Cường cho biết nguyên nhân gây án là vì muốn trả thù.

Cường bị bắt tại Phú Yên sau khi gây án. Ảnh: Công an,

.

Cường vốn làm môi giới, "cò" đất, trong công ty của bạn trai chủ tiệm thuốc tây. Anh ta nhiều lần theo sếp đến nơi cô gái bán hàng. Hồi cuối tháng 1, hắn bị công ty đuổi việc nên mang lòng oán hận. Nảy sinh ý định trả thù, Cường nhắm vào cô gái - vợ sắp cưới của sếp.

Trưa ngày 10/2, Cường đến hiệu thuốc, lẻn vào trong dùng vật cứng đánh trúng đầu cô gái. Nạn nhân tử vong ngay sau đó. Hắn bấm ổ khóa bên ngoài rồi bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường và từ hình ảnh các camera xung quanh khu vực ghi được, cảnh sát xác định Cường là hung thủ. Biết hắn bỏ trốn về quê ở Phú Yên, nhiều trinh sát chia làm hai mũi đi ra đó bằng đường bộ và hàng không.

Tối hôm qua, phát hiện Cường lảng vảng ở gần nhà, trinh sát phối hợp công an địa phương bắt giữ. "Những lời khai của Cường còn nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng, hung khí để làm rõ động cơ thật sự của tên này", lãnh đạo Đội hình sự quận Gò Vấp nói.

Nạn nhân được đánh giá khá xinh đẹp, ngụ quận 8 nhưng qua quận Gò Vấp thuê mặt bằng mở tiệm thuốc. Cô và bạn trai dự tính qua Tết làm đám cưới.

Thi thể cô được phát hiện gần cửa ra vào trong tiệm thuốc, đỉnh đầu có vết thương lớn và mất rất nhiều máu, trong người vẫn còn chiếc điện thoại iPhone

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG