Vụ giết bạn gái, phân xác phi tang ở TPHCM

Nghi phạm 'giết người, phân xác' từng được gia đình nạn nhân cưu mang

Hiện trường vụ việc​.
Hiện trường vụ việc​.
TP - “Khi hai đứa còn quen nhau, Hiếu gặp khó khăn gì gia đình tôi cũng giúp đỡ nhiệt tình, đáng ra nó phải nhớ mang ơn. Chuyện tình cảm không giữ được thì thôi cớ sao lại ra tay sát hại con gái tôi dã man như vậy…”, ông Dũng (bố nạn nhân) đau xót kêu khóc bên quan tài con gái.

Ngày 6/6, các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM vẫn đang thu thập chứng cứ, điều tra vụ giết người chặt xác phi tang gây rúng động dư luận những ngày qua. Nghi can Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) bị bắt giữ để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

“Sao nỡ sát hại con gái tôi dã man như vậy?”

Những ngày qua, nhiều người thân, hàng xóm hay tin tìm đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân. Từ khi nhận hung tin con gái bị sát hại, bà G (mẹ chị Đ.Y.N, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) không giữ được bình tĩnh cứ gào khóc gọi tên con rồi ngất lịm. Mỗi khi tỉnh lại, bà lại bắt cô con gái út mở điện thoại để xem hình N rồi lại ngất. Bà G cho rằng, Hiếu không được làm rể gia đình nên ôm hận rồi ra tay giết con gái bà. “Cái N hiền lành, ngoan ngoãn như vậy sao nỡ ra tay giết nó. Nó có tội lỗi gì đâu…”, bà G nghẹn lời.

Còn ông Dũng (bố chị N) đã nén nỗi đau hai ngày qua để lo các thủ tục nhận thi thể con. Khi vừa về tới nhà, nhìn cảnh vợ con khóc ngất, ông Dũng oà khóc như một đứa trẻ, gục đầu bên quan tài con hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. “Khi hai đứa còn quen nhau, Hiếu gặp khó khăn gì gia đình tôi cũng giúp đỡ nhiệt tình, đáng ra nó phải nhớ mang ơn. Chuyện tình cảm không giữ được thì thôi cớ sao lại ra tay sát hại con gái tôi dã man như vậy…”, nói chưa dứt câu, ông Dũng gục đầu vào quan tài con gái.

Ông Dũng cho hay, bình thường chị N đi làm rồi cuối ngày sẽ về nhà. Tuy nhiên, ngày 31/5, đợi mãi không thấy con gái về nên gia đình gọi điện thoại nhưng không được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đến công an trình báo và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ. Đến chiều 4/6, ông nhận tin báo con gái mình bị sát hại, phân xác rồi phi tang tại tỉnh Tây Ninh. “Ban đầu tôi không tin nhưng sau đó công an gọi điện thông báo có thông tin của con gái. Gia đình lật đật đón xe từ TPHCM lên Tây Ninh để nhận thi thể N”, ông Dũng nói.

Ra tay thủ ác khi biết người yêu cũ sắp lấy chồng

Ông Dũng cho biết, thời gian Hiếu và con gái ông mới quen nhau, thấy Hiếu hiền lành nên gia đình ông thương, coi như người trong gia đình. “Hồi đó thấy nó hiền lành, đàng hoàng nên gia đình thương, cưu mang nó. Mỗi lần có tiệc tùng hay công việc gì cũng gọi nó tới. Khi nó ốm đau tôi cũng mua thuốc chăm sóc tận tình. Đến khi nó mua xe máy thiếu tiền tôi còn cho mượn mà…” ông Dũng nói.

Một thời gian sau Hiếu không chịu học hành mà thường xuyên ăn nhậu bê tha nên chị N quyết định chia tay. Tuy nhiên, Hiếu vẫn theo đuổi và thường xuyên liên lạc để hàn gắn. Cách đây không lâu, Hiếu nhờ người cậu của mình xuống gia đình ông Dũng ngỏ ý để Hiếu xin cưới nhưng chị N không đồng ý. Khi biết chị N quen người khác và sắp cưới, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống TPHCM, thuê căn nhà trọ tại hẻm 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để ở và tìm cách gặp nạn nhân.

Tối 31/5, Hiếu gọi điện thoại hẹn chị N và một số người bạn đi ăn. Sau đó, Hiếu nói không có xe nên nhờ chị N chở về nhà trọ. Tại đây, Hiếu đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác, đem lên tỉnh Tây Ninh phi tang thì bị công an địa phương bắt giữ.

Tối 31/5, Hiếu rủ chị N và một số người bạn đi uống nước, rồi nhờ chị N chở về căn nhà trọ ở quận Gò Vấp, TPHCM. Trong đêm, hai người xảy ra cự cãi, Hiếu ra tay sát hại nạn nhân rồi nằm bên cạnh thi thể ngủ nhiều tiếng đồng hồ. Khi thức dậy Hiếu đưa thi thể vào nhà vệ sinh phân thành nhiều phần rồi lấy xe máy nạn nhân chạy lên Tây Ninh phi tang và nhờ bạn bán chiếc xe nhưng người bạn không đồng ý. Chiều 4/6, sau khi phi tang các bộ phận thi thể nạn nhân, Hiếu ghé quán cà phê ở Tây Ninh uống nước thì bị công an địa phương bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.