Nghi vấn cán bộ xã vỡ nợ tiền tỷ, trốn khỏi địa phương
Vay của nhiều người hàng tỷ đồng rồi cho vay lại hưởng chênh lệch lãi suất, đến khi vỡ nợ thì cán bộ xã ở Thanh Hóa dẫn con trốn khỏi địa phương, tắt điện thoại.
Ngày 6/10, công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết đang tìm hiểu vụ nghi vấn một nữ cán bộ xã Nga Tân mất tích khi đang nợ tiền tỷ của nhiều gia đình hàng xóm.
Ông Phạm Hồng Quân - chủ tịch UBND xã Nga Tân - xác nhận sự việc và cho biết nữ cán bộ này là bà Mã Thị Hiền (41 tuổi, trú xóm 5). Bà Hiền đang giữ chức tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn thuộc Hội nông dân xã Nga Tân.
Liên quan đến nghi án vỡ nợ này, công an huyện Nga Sơn cho biết vào đầu tháng 10/2014 nhận được nhiều đơn kêu cứu của các nạn nhân. Theo ông Quân, qua điều tra cho thấy 35 hộ dân khai có cho bà Hiền vạy gần 5,5 tỷ đồng. Các nạn nhân đều là hàng xóm gần gũi với con nợ, người cho vay nhiều nhất hơn 600 triệu đồng.
Bà Trịnh Thị Tròn (ở xóm 6) cầm tờ giấy ghi vài dòng chữ thỏa thuận vay mượn chia sẻ, nhiều ngày nay bà không ăn uống được gì, bỏ công việc để đứng chờ trước cửa nhà con nợ, mong lấy lại được 240 triệu đồng mà Hiền đã vay trước đó. "Nghĩ chỗ hàng xóm tin tưởng nhau nên tôi đồng ý cho vay. Tôi sẽ ngồi đợi ở cổng nhà Hiền đến khi đòi lại được tiền mới về", bà Tròn nói.
Theo bà Tròn, thấy nhiều người gom tiền cho Hiền vay với lãi cao nên cũng tham gia. “Đây là khoản tiền con cháu tôi đi làm công nhân ở miền Nam gom góp gửi về để chuẩn bị mua đất xây nhà. Mùa bão đã tới gần, giờ biết lấy tiền đâu lo chỗ trú mưa gió?”, bà nói.
Là người cho Hiền vay 150 triệu đồng, chị Đặng Thị Hà (ở xóm 5) kể đầu năm 2014, Hiền với tư cách là cán bộ xã ngỏ ý muốn vay tiền của gia đình. Do là hàng xóm thân quen nên vợ chồng chị đồng ý.
"Gia đình tôi ban đầu cho vay 50 triệu đồng. Đây là số tiền dự trữ mua cám lợn nhưng chưa cần dùng đến", chị Hà kể. Cách đây vài tháng, dù chưa trả số tiền vay trước, Hiền lại đến nhà chị này vay thêm 100 triệu. "Do cả nể nên tôi giấu chồng cầm sổ đỏ vay ngân hàng 100 triệu để cho Hiền mượn”, nạn nhân cho biết.
Vợ nợ 9 tỷ đồng, chồng treo cổ tự tử
Nạn nhân treo cổ tự tử là chồng người phụ nữ đang nợ tiền của 57 người dân trên địa bàn. Bà này vừa tuyên bố không có khả năng chi trả số tiền 9 tỷ đồng.
Sau khi quá thời hạn thanh toán, bà Tròn và chị Hà cùng nhiều nạn nhân khác đến gặp Hiền đòi nợ nhưng người này quanh co, hứa hẹn. Từ cuối tháng 9, Hiền bỏ nhà đi và cũng tắt điện thoại. "Nhiều ngày nay, tôi gọi điện liên tục nhưng Hiền tắt máy, không biết đang ở đâu...", chị Hà nói.

Một cán bộ điều tra công an huyện Nga Sơn cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ việc.
Theo Zing
Cùng chuyên mục

Hành trình 22 ngày đêm truy lùng kẻ giết người bị camera ghi lại

Vượt hơn 1.600km từ Hà Nội vào Đồng Nai để cầm cố ô tô trộm cắp

Người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay trước cửa nhà

Vì sao nguyên Cục trưởng Thuế Bình Dương và thuộc cấp bị bắt?

Lâm Đồng triệt phá đường dây trộm phong lan đột biến liên tỉnh

Ngày 31/3, hạn chót hoàn thành kê khai tài sản theo quy định mới

Công an Hải Dương xử phạt 3,2 tỷ đồng các vi phạm phòng, chống dịch
