Ngọn lửa oan nghiệt thiêu cháy hạnh phúc gia đình!

Ngọn lửa oan nghiệt thiêu cháy hạnh phúc gia đình!
Nguyên nhân những vụ án đau lòng trên đều bắt nguồn từ sự tham lam, ích kỷ của hung thủ, bởi những ham muốn thấp hèn, những suy nghĩ táng tận lương tâm nên họ đã ra tay đốt cháy hạnh phúc của chính mình và những người thân trong gia đình.

Ngọn lửa oan nghiệt thiêu cháy hạnh phúc gia đình!

>> Vụ 'Cô giáo thiêu chết gia đình anh chồng': Y án sơ thẩm
>> Vụ nhà báo bị đốt: Xuất hiện những tình tiết mới

Nguyên nhân những vụ án đau lòng trên đều bắt nguồn từ sự tham lam, ích kỷ của hung thủ, bởi những ham muốn thấp hèn, những suy nghĩ táng tận lương tâm nên họ đã ra tay đốt cháy hạnh phúc của chính mình và những người thân trong gia đình.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuận tại phiên tòa ngày 1-12-2010
Bị cáo Nguyễn Thị Thuận tại phiên tòa ngày 1-12-2010.

Từ cô giáo đốt cả nhà anh chồng

Có lẽ, vụ án Nguyễn Thị Thuận chủ mưu thiêu chết cả gia đình nhà anh chồng là vết thương khó lành không chỉ của gia đình nạn nhân. Sự tàn nhẫn, hèn mạt đến ích kỷ khiến Thuận đã đang tâm ra tay giết hại cả ba mạng người, một sỹ quan quân đội, một thạc sỹ văn học và một đứa trẻ thơ ngây vô tội.

Chuyện đau lòng trên xảy ra vào ngày 25-1-2008, Thuận đã thuê hai đồng phạm là Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp đổ xăng vào nhà anh Nguyễn Chí Hưng làm cả gia đình anh bị chết cháy mà vẫn không biết rằng kẻ chủ mưu ra tay hãm hại họ chính là cô bạn thân cũng là cô em dâu mà họ đang quan tâm, lo lắng. Trong cả hai phiên xử, không một lần Thuận nhìn lại di ảnh của nạn nhân, không một lần Thuận tỏ ra sám hối trước tội ác dã man của mình.

Hình phạt chung thân mà Thuận nhận được sau phiên phúc thẩm không làm hài lòng những người quan tâm vụ án. Phiên xét xử ở tòa phúc thẩm ngày 1-12-2010 kết thúc trong sự bất bình và nước mắt. Đến nỗi thẩm phán không thể đọc được hết bản án tại phiên toà.

Trần Thúy Liễu
Trần Thúy Liễu.

Đến chồng đốt vợ, vợ đốt chồng... vì tiền

Khi dư âm của vụ án thương tâm do Nguyễn Thị Thuận gây ra còn chưa phai thì lại tiếp đến một vụ việc bi thương đau lòng khác. Ngày 19-1-2011, nhà báo Hoàng Hùng (Phóng viên báo Người Lao Động) đã bị người bạn đời của mình thiêu chết.

Có lẽ, nhà báo Hoàng Hùng ra đi sẽ còn phải mang theo nỗi đau đớn về sự phản bội ghê tởm của người đã cùng sống chung một mái nhà hạnh phúc với mình quá nửa đời người. Không hiểu khi đối mặt với Hoàng Hùng, đối mặt với nỗi đau về cả thể xác và tinh thần mà anh phải gánh chịu, bà Liễu đã suy nghĩ gì? Ngày 20-2-2011, một tháng sau khi xảy ra vụ án, bà Liễu đã ra đầu thú. Những giọt nước mắt lạnh lùng của bà biểu lộ cho sự ân hận hay chỉ là những giọt nước mắt đau đớn, khổ sở cho chính số phận của mình?! Những ham muốn tầm thường cùng sự táng tận lương tâm đã khiến bà Liễu tự tay thiêu cháy hạnh phúc gia đình của chính mình, cả tương lai của những đứa trẻ vô tội.

Vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị thiêu sống vẫn đang trong quá trình điều tra. Những kẻ đồng phạm chắc chắn cùng chung số phận, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Những ngày tết, khi mọi người trên khắp đất nước đang nô nức đón xuân, thì mẹ con chị Phạm Thị Trúc Hoà - giáo viên Trường Tiểu học xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải vật vã chống chọi với ngọn lửa do chính người chồng, người cha của mình gây ra để thoát thân. Chỉ vì thiếu nợ tiền đánh bạc cộng với những ghen tuông mù quáng, Hồ Công Trình ( chồng chị Hoà) đã tưới xăng thiêu rụi tổ ấm của mình. Cái lạnh mùa đông cùng với cái lạnh của tình chồng vợ khiến chúng ta rùng mình.

Lạnh lùng hơn, ngày 19-2, Phùng Hoàng Anh khóm Tây khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã mua 5 lít xăng về tưới lên người vợ và đứa con 18 tháng tuổi vì tội...bán gà.

Còn lại những nỗi đau!

Nguyên nhân những vụ án đau lòng trên đều bắt nguồn từ sự tham lam, ích kỷ của hung thủ, bởi những ham muốn thấp hèn, những suy nghĩ táng tận lương tâm nên họ đã ra tay đốt cháy hạnh phúc của chính mình và những người thân trong gia đình. Những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng đau đớn thay, bản án dành cho những người thân của cả nạn nhân và hung thủ mới thực sự làm ta tê tái. Những đứa trẻ vô tội phải chịu thương tật suốt đời, những ông bố, bà mẹ già nua phải tiễn con đi trong đau đớn, không nỗi đau nào lớn hơn khi "lá xanh rụng trước lá vàng"!

Theo Quốc Khánh
Pháp Luật & Xã Hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".