Người đàn bà bị chém ngang cổ, tử vong tại nhà

Đối tượng Chiến - Ảnh: Nguyễn Thắng
Đối tượng Chiến - Ảnh: Nguyễn Thắng
Vì không có heo như lời bà Điên nói, trong cơn tức giận, Chiến vung rựa chém mạnh sau gáy của bà khiến nạn nhân bị đứt động mạch cổ tử vong. Sau khi gây án, Chiến tự tử nhưng không thành.

Tối 25/8, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đối tượng Hồ Văn Chiến (SN 1981, trú xã Trà leng, huyện Nam Trà My) đã được bàn giao cho Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 23/8, bà Điên đến nhà Chiến để xin lỗi vợ chồng người đàn ông này vì trước đây bà có nghi ngờ và nói vợ của Chiến có quan hệ bất chính với chồng mình.

Cũng tại nhà của Chiến, bà Điên nói Chiến xuống nhà mình để bà đền cho một con heo và dặn Chiến cầm theo rựa để chặt đầu heo. Nói xong bà Điên ra về.

Sau đó, Chiến cầm lấy rựa đi qua nhà bà Điên. Khi sang đến nơi, Chiến thấy bà Điên đang nằm trên giường nên hỏi “heo đâu?”. Lúc này bà Điên liền chỉ vào cổ của mình và nói “Heo đây nè”.

Tức giận, Chiến vung rựa chặt vào cổ bà Điên. Do vết thương quá nặng nên bà Điên đã tử vong ngay sau đó. Còn Chiến sau khi gây án xong định tự tử thì được ông Hồ Văn Rin (chồng bà Điên) can ngăn. Chiến sau đó bỏ về nhà của mình, sau đó bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.