Người đàn ông chết do nghịch súng ám sát

Người đàn ông chết do nghịch súng ám sát
Ông Giao được cho là trong lúc lấy khẩu súng bút ra xem đã bất cẩn để phát nổ, đạn găm vào ngực gây tử vong.

Người đàn ông chết do nghịch súng ám sát

> Cấp cứu vì nghịch súng bắn đinh
> Nghịch súng, chết người

Ông Giao được cho là trong lúc lấy khẩu súng bút ra xem đã bất cẩn để phát nổ, đạn găm vào ngực gây tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.N
Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.N.

Ngày 17-1, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đã làm rõ vụ nổ súng tại hẻm 181 Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), khiến ông Huỳnh Văn Giao (46 tuổi, ngụ quận 12) tử vong.

"Nguyên nhân được xác định do ông này nghịch súng bút khiến nó phát nổ, gây tử vong".

Theo điều tra, tối 16-1, ông Giao cùng người bạn tên Hoàng ở phòng riêng trong nhà. Vợ ông và một phụ nữ khác nói chuyện ở phòng bên cạnh. Bất ngờ tiếng nổ vang lên, mọi người chạy đến thì thấy ông Giao ôm ngực, quằn quại trong vũng máu.

Cảnh sát xác định, trong lúc ngồi chơi, ông này lấy khẩu súng bút ra xem. Do bất cẩn, chủ nhà làm súng nổ, đạn găm vào ngực khiến tử vong.

Khám nhà nạn nhân, công an thu thêm một khẩu súng bút khác. Theo hồ sơ của công an, ông Giao vừa mãn hạn tù chưa lâu.

Cơ quan điều tra đang làm thủ tục bàn giao thi thể ông Giao cho gia đình chôn cất.

Theo Quốc Thắng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.