Người đàn ông chết khô trong chiếc máy dập sắt ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Sau hơn một tháng mất tích, người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết khô trong chiếc máy dập sắt ở Sài Gòn.

Chiều 1/12, công an quận Thủ Đức, TPHCM mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, chủ xưởng máy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức đến kiểm tra máy móc trong xưởng. Khi vừa kéo tấm bạt che máy dập sắt thì hoảng hồn khi thấy một thi thể nằm mắc kẹt bên trong.

Người đàn ông chết khô trong chiếc máy dập sắt ở Sài Gòn ảnh 1 Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã khô, phần chân còn mắc kẹt trong chiếc máy dập sắt.

Ngay trong ngày, một số người dân đến nhận dạng và xác định nạn nhân là anh Kim Dũng (46 tuổi, quê Sóc Trăng), người này đã mất tích hơn 1 tháng nay. Nạn nhân không phải công nhân trong xưởng.

MỚI - NÓNG