Người đàn ông đâm chết 2 người vì "dám" cấm yêu

Hung thủ Nguyễn Khoanh Oanh tại cơ quan điều tra
Hung thủ Nguyễn Khoanh Oanh tại cơ quan điều tra
Yêu cô gái làm việc ở quán karaoke nhưng bị cô gái này lạnh nhạt, chặn cuộc gọi nên Oanh nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.Tuy nhiên khi tới nơi bạn gái làm việc, đối tượng nghi ngờ cô gái bị chủ quán "cấm cản" nên ra tay sát hại 2 người.

Như tin đã đưa, vào lúc 19 giờ 30 ngày 14/12, đối tượng Nguyễn Khanh Oanh (tên thường gọi Nguyễn Tuấn Anh, SN 1982 quê Thái Nguyên - nghi phạm đâm chết hai người tại quán Karaoke Thuỷ Bình, Hải Hoà, Móng Cái, Quảng Ninh) đã bị đội điều tra công an TP Móng Cái tóm gọn sau gần 1 ngày gây án.

Tên Oanh bị bắt khi bắt xe xe khách BKS 14B-00072 chạy tuyến Móng Cái – Hải Phòng để chạy trốn. Tuy nhiên, đến Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 bến tàu Dân Tiến thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngay sau khi bị phát hiện, tên này đã bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát công an TP Móng Cái nhanh chóng khống chế…

Một điều tra viên công an thành phố Móng Cái cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ án mạng trong đêm, công an TP Móng Cái, công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng đồng thời lên phương án phá án.

Sáng ngày 14/12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy lùng gắt gao hung thủ. Cơ quan điều tra đã ra thông báo khẩn tới các cơ quan, nhân dân về hung thủ đề phòng đối tượng hoảng loạn và có thể gây án tiếp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái chỉ đạo phải khẩn trương bắt bằng được hung thủ sớm nhất. Theo nhận định, đối tượng sau khi gây án có thể tìm đường vượt biên trốn sang Trung Quốc hoặc sẽ chạy trốn vào sâu trong nội địa.

Ngay lập tức các mũi trinh sát đã có mặt tại các địa điểm có thể là nơi tẩu thoát và ẩn náu như nhà nghỉ, nhà trọ và các điểm mà hung thủ có thể lui tới.

Đặc biệt, một mũi trinh sát do Đại uý Nguyễn Quang Huy, Đội Phó Đội CSĐT về Trật tự Xã hội Công an TP Móng Cái cùng các trinh sát và Thiếu uý Phạm Quang Chung, Thượng uý, Lê Hồng Sơn ém sẵn tại Trạm liên hợp Km 15 Bến tàu Dân Tiến.

Đúng như dự đoán vào lúc 19 giờ 20, Oanh đã có mặt trên xe khách để chạy trốn. Ngay sau khi thấy bị phát hiện, Oanh đã chạy vào khu nhà vệ sinh của Trạm nhưng nhanh chóng bị các trinh sát quật ngã và dẫn giải về công an TP Móng Cái để lấy lời khai…

Tại cơ quan điều tra, tên Oanh trông khá mệt mỏi và khai về việc gây án vào sáng cùng ngày. Theo đó, sau khi đâm chết hai người, lợi dụng đêm tối hắn chạy khỏi hiện trường và đi bộ tới km 5, thuộc phường Hải Yên, Móng Cái và chui vào một bụi rậm ngủ tới tận tối cùng ngày mới bắt xe khách để chạy trốn. Con dao là hung khí gây án đã bị rơi trên đường chạy trốn.

Trước đó, nguyên nhân về việc gây án theo nhận định ban đầu là do tên Oanh nợ tiền hát karaoke và bị đòi nên ra tay sát hại chủ quán. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Oanh khai có quen biết ông bà chủ và đi lại nhiều lần tại quán hát này. Tại đây hắn có tình cảm với một nhân viên của quán.

Trước khi gây án, Oanh liên lạc với người yêu nhưng số điện thoại bị chặn. Nghi ngờ người yêu có vấn đề, tên Oanh thủ dao đi tìm cô gái. Đêm ngày 13/12, Oanh thủ sẵn dao trong người và đến quán karaoke Thuỷ Bình với mục đích đâm chết người yêu rồi tự sát nhưng sau thấy thương cô bạn gái nên không ra tay.

Tại đây, hắn được biết là ông chủ Lường Văn Bình ngăn cản và không tác hợp cho Oanh và cô nhân viên này. Do uất hận bị ngăn cấm yêu đương hắn đã đâm chết chủ quán Lường Văn Bình.

Sau khi chạy ra khỏi quán thì thấy anh Phạm Đình Tường lao vào và bị tên Oanh đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh Tường tử vong…

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG