Người đàn ông đoạt mạng vợ quỳ lạy xin tha thứ

Bị cáo Mai Chiếm Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Quang Hà
Bị cáo Mai Chiếm Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Quang Hà
Suốt phiên xử, Thắng nhiều lần khóc, quỳ sụp xuống nền lạy cha mẹ vợ cầu xin tha thứ, nhờ chăm sóc hai đứa con mồ côi mẹ.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (34 tuổi, trú phường 1, thành phố Đông Hà) về tội Giết người.

Đầu giờ sáng, hội trường xét xử đông nghịt người, chủ yếu là bà con thân thích, hàng xóm và người quen của người bị hại và bị cáo. Theo cáo trạng, Thắng kết hôn với chị Nguyễn Thị Huế, có hai con trai. Thắng cắt tóc có tiếng nên đông khách. Hiền bán vé số trước cửa tiệm. Vợ chồng chắt bóp nhiều năm đã xây căn nhà mặt tiền hai tầng khang trang ở trung tâm thành phố Đông Hà.

Khoảng tháng 6/2012, Thắng nghi ngờ vợ quan hệ bất chính nên thường phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Tối 1/2/2014 (mùng 3 Tết), thấy vợ đi chơi chưa về, Thắng gọi điện thoại yêu cầu về nói chuyện. Rạng sáng hôm sau, Thắng xuống tầng trệt uống nước rồi mang dao lên phòng ngủ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thắng đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, mặt vợ... Gây án xong, Thắng ôm hai con ngủ. Sáng hôm sau, đưa các con đi ăn sáng về, Thắng đến cơ quan công an đầu thú.

Lời khai tại tòa hôm nay của Thắng thỉnh thoảng bị ngắt quãng do anh ta không ngừng khóc. Thắng nhiều lần quỳ lạy, cầu xin cha mẹ vợ tha thứ. Trước khi HĐXX vào tuyên án, Thắng quỳ sụp xuống nền gạch, lần cuối cầu xin thứ tha.

Thắng nghẹn giọng: “Thưa ba mẹ, anh chị em gia đình vợ, tha lỗi cho sự việc con đã làm. Ba mẹ thương con cháu, kính mong ba mẹ thay mặt hai vợ chồng, nuôi dạy và cố gắng lo cho hai cháu”.

Hàng xóm và bạn bè cho hay Thắng có tiếng trong vùng là người thương con, yêu vợ. Luật sư bào chữa cũng nhấn mạnh tình cảm này để lý giải cho sự cuồng ghen dẫn đến hành động không thể tha thứ của bị cáo.

Đại diện VKSND quy kết hành vi của Thắng khiến con nhỏ mất mẹ xa cha. Tội ác anh ta gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nhưng do thành khẩn khai báo, được khen thưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, được đại diện bị hại xin giảm án nên đề nghị mức án 18-20 năm tù.

Đánh giá hành vi của Thắng là côn đồ, cùng với việc đang thụ án phạt 6 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích, HĐXX tuyên phạt Thắng tù chung thân về tội Giết người.

Theo Quang Hà
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.