Người đàn ông tử vong sau khi bị đưa về công an phường

Khu vực xảy ra vụ việc.
Khu vực xảy ra vụ việc.
TPO - Đang ở tụ điểm đánh bầu cua ăn tiền bất ngờ công an phường ập vào truy đuổi, người đàn ông bỏ chạy một đoạn thì bị khống chế đưa về công an phường. Khi người thân đến trụ sở thấy con em mình trong tình trạng sức khoẻ bất thườngvnên xin công an đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân này đã tử vong sau đó.

Bà Huỳnh Thị Thịnh (64 tuổi, ngụ phường 5, quận Tân Bình) phản ánh con trai bà là Nguyễn Minh Sang (46 tuổi) tử vong sau khi công an tới bắt bầu cua tại khu vực chợ Phạm Văn Hai (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).

Theo người thân nạn nhân, anh Sang kinh doanh ở khu vực chợ Phạm Văn hai. Chiều 20/12, anh Sang qua một điểm đánh bầu cua ăn tiền tại khu vực này, được một lúc, hai công an thuộc phường 2 (quận Tân Bình) bất ngờ ập vào.

Thấy mọi người tán loạn tìm đường trốn khỏi hiện trường, anh Sang cũng tháo chạy theo nhưng bị công an đuổi kịp. “Một số người dân chứng kiến cho biết, Sang bị công an dùng dùi cui đánh" - người thân nạn nhân cho biết.

Sau đó, anh Sang bị đưa về trụ sở công an phường 2 (quận Tân Bình). Đến khoảng 15h cùng ngày, người thân đến trụ sở tìm con em mình thì thấy anh Sang nằm trên ghế đá, mặt xanh xao, kêu đau vùng đầu và xin thuốc để uống.

“Lo lắng sức khoẻ của Sang không ổn nên tôi xin phép được đưa anh ấy đi bệnh viện và được công an phường đồng ý. Chúng tôi thuê taxi chở anh Sang đến bệnh viện đa khoa Tân Bình để cấp cứu trong tình trạng rất yếu, mê man nên tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Qua chụp CT phần đầu, các bác sĩ cho hay nạn nhân bị chấn thương sọ não. Đến 6h sáng 23/12, anh Sang tử vong tại bệnh viện”, người thân nạn nhân cho hay.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo công an quận Tân Bình cho hay, công an quận đã nắm bắt được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hoa khôi Dược ở Hoa hậu Việt Nam bật khóc khi nhắc tới bố làm nghề giao hàng
Hoa khôi Dược ở Hoa hậu Việt Nam bật khóc khi nhắc tới bố làm nghề giao hàng
TPO - Thí sinh Nguyễn Mai Phương chia sẻ bố mẹ cô là công nhân trồng cây, trải qua nhiều khó khăn để cô có chi phí đi học đại học. Người đẹp xúc động khi nhắc tới việc sau khi nghỉ hưu, bố cô làm thêm nghề giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Hoa khôi Đại học Dược khẳng định cô đã nỗ lực rất nhiều tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 để khiến bố mẹ tự hào.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ hình sự đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

Tạm giữ hình sự đối tượng phá hoại ngai vàng triều Nguyễn

TPO - Công an TP Huế vừa quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi phá hoại ngai vàng triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia đặt tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, ngay trong khu vực di tích đặc biệt được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.
Mánh hưởng lợi từ việc ký 'khống' tài liệu của cựu Trưởng văn phòng công chứng Trương Thị Nga

Mánh hưởng lợi từ việc ký 'khống' tài liệu của cựu Trưởng văn phòng công chứng Trương Thị Nga

TPO - Cơ quan tố tụng xác định, cựu Trưởng văn phòng Công chứng Trương Thị Nga đã thỏa thuận với bị can Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco) để ký 'khống' tên công chứng viên vào các tờ A4 để trống, nhằm mục đích hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.