Lạng Sơn:

Người đàn ông xăm mình nằm hôn mê bên vệ đường

Ông Hưng bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ông Hưng bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
TPO - Trong khi tuần tra giữa đêm khuya, lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một người đàn ông nằm ven đường trong tình trạng mê hôn sâu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau gần 2 ngày, nạn nhân này đã tử vong.

Vào hồi 21h12 ngày 18/5, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận một bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi không rõ tên, địa chỉ. Nạn nhân được cảnh sát 113 phát hiện ở đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và đưa vào viện cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất tiết nhiều đờm, vùng mặt và tay chân có nhiều vết thương xây xát.

Kiểm tra trên người bệnh nhân có mang theo 67.000 đồng, ngoài ra không có giấy tờ tùy thân. Đặc biệt bệnh nhân có xăm hình con bướm ở sau lưng.

Tổ công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn đã thông báo trên mạng xã hội, tìm kiếm người thân của bệnh nhân này; nhờ đó đã xác định danh tính là: Phùng Văn Hưng (34 tuổi, trú tại khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Rạng sáng 20/5, gia đình đã tiếp nhận thi thể ông Hưng về nhà mai táng, sau khi mọi nỗ lực cứu chữa không thành công.

MỚI - NÓNG