Người dân Sài Gòn vây bắt tên trộm xe máy

Công an khám nghiệm hiện trường nơi Vĩnh trộm chiếc xe máy của bảo mẫu Trinh.
Công an khám nghiệm hiện trường nơi Vĩnh trộm chiếc xe máy của bảo mẫu Trinh.
Để xe trong nhà trẻ nhưng bảo mẫu Trinh không rút chìa khóa. Đi ngang qua thấy sơ hở, Vĩnh chạy vào trộm xe thì bị người dân vây bắt.

Ngày 9/10, công an phường 14, quận Bình Thạnh (TP.HCM) làm thủ tục bàn giao Đinh Công Vĩnh (46 tuổi, ở huyện Củ Chi) cho công an quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, khi đang dọn nhà bán hủ tiếu, anh Huy nghe tiếng anh Hải (tài xế xe ôm) truy hô "trộm, trộm". Nhìn lên thì anh thấy một người đàn ông đang dắt chiếc xe Jupiter của bảo mẫu tên Trinh ra khỏi nhà trẻ số 25 Phan Văn Trị (phường 14, quận Bình Thạnh).

Ngay lập tức anh Huy chạy đến cùng anh Hải bắt quả tang tên trộm và tang vật.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai khi đi ngang qua nhà trẻ, thấy chiếc xe của chị Trinh dựng trong sân gần đường nhưng vẫn cắm chìa khóa ở cổ thì nảy sinh lòng tham. Vĩnh lập tức chạy vào nổ máy xe định phóng đi thì bị người dân bắt giữ.

Công an quận Bình Thạnh đang làm thủ tục bàn giao chiếc xe lại cho nạn nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG