Người dân truy bắt 'nữ quái' trộm xe

Nguyễn Thị Tú Trinh tại cơ quan Công an
Nguyễn Thị Tú Trinh tại cơ quan Công an
Thấy đối tượng trộm xe phóng như bay, anh Trần Việt Quốc không ngại nguy hiểm, quyết tâm truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Vào khoảng 8 giờ 50 ngày 13.4.2015, anh Trần Việt Quốc (sinh năm 1978, ngụ khu phố Lộc Thành, Thị trấn Trảng Bàng) trên đường giao dừa cho khách về đến khu vực đường Bời Lời (thuộc khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”.

Nhìn thấy một đối tượng nữ điều khiển xe môtô từ trong nhà anh Vũ Xuân Bá (khu phố Gia Huỳnh) chạy về hướng ngã ba Hai Châu, anh Quốc liền phóng xe đuổi theo.

Lúc này “nữ quái” rẽ sang tỉnh lộ 787B (khu vực Chợ chiều Hai Châu), anh Quốc vẫn tiếp tục bám theo, đến khu vực Tua số 6 thì bắt kịp đối tượng. Anh Quốc liền cúp đầu xe, nhảy xuống khống chế “nữ quái”, đem về giao cho Công an huyện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Tú Trinh, sinh năm 1981, ngụ TP.HCM. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 chiếc đoản là công cụ bẻ ổ khóa và chiếc xe môtô biển số 50Y-2795 của anh Vũ Xuân Bá mà đối tượng đã lấy cắp. Hiện Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ đối tượng để tiếp điều tra làm rõ sự việc.

Với hành động dũng cảm quyết không để tội phạm thoát khỏi pháp luật, anh Trần Việt Quốc xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.

Theo Theo Báo Tây Ninh
MỚI - NÓNG