Người đẹp 'hạ gục' vũ sư quay clip sex để tống tiền

Người đẹp 'hạ gục' vũ sư quay clip sex để tống tiền
Gã vũ sư chuyên quay clip "mây mưa" để tống tiền các "quý bà quý cô" không hề biết nữ thiếu tá công an đã trực tiếp điều tra hắn lại chính là một trong những "đệ tử" từng nhiều tháng xuất hiện tại vũ trường...

Từ những ngày giữa tháng 7-2012, công an quận Lê Chân nhận được những lá đơn nặc danh tố cáo một ông thầy dạy nhảy dẻo mỏ chuyên tống tình tống tiền các “quý bà”.

Phần lớn các lá đơn nặc danh đều được viết tay cẩn thận với lời lẽ hết sức khổ sở thống thiết. Nhận định thường thì nỗi sợ hãi lớn nhất của phụ nữ là chuyện ngoại tình bị phơi bày, nên chắc đến nước đường cùng, họ mới dám viết đơn trình báo.

Xác định tính chất nhạy cảm của vụ việc nếu có, dù đây là đơn nặc danh, cảnh sát vẫn quyết định cử trinh sát xác minh. Trong số các trinh sát nhập cuộc, một nữ thiếu tá từng được mệnh danh “hoa khôi công an Hải Phòng” được giao nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, phối hợp cùng đồng đội làm rõ thông tin.

Ngoài những lá đơn nặc danh, có một “quý bà” đã can đảm ký tên thật và trực tiếp đến cầu cứu cơ quan công an. Đó là một người phụ nữ sang trọng, sau một khoảng thời gian dài phải đem thân xác và tiền bạc ra cung phụng cho thầy dạy nhảy mà vẫn không được giải thoát, chị quyết định tố cáo để cứu vãn hạnh phúc gia đình.

Người đàn bà này vẫn may mắn bởi thủ phạm chưa kịp gửi "clip nóng" tới cho người chồng. Nạn nhân cho biết nhiều nạn nhân khác đã “sống dở chết dở” sau khi clip “mây mưa” của họ bị “công chiếu” tới chồng con và bạn bè.

Người bị tố cáo tên Hoàng Tiến Hợi (SN 1959, HKTT tại Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; tạm trú tại số nhà 30/44/14 đường Tô Hiệu). Nguồn tin trinh sát cho thấy nội dung của những lá đơn nặc danh là có thật. Tất cả nạn nhân của Hợi đều là những phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giả, chồng hoặc con đang nắm giữ những chức vụ cao trong các cơ quan, thậm chí chính bản thân họ cũng là những "sếp bà" đầy uy quyền.

Họ tham gia trào lưu học khiêu vũ của các "quý bà", vừa khỏe vừa hợp mốt, lại có thêm nhiều mối quan hệ. Đen đủi, thường thì “mối quan hệ tốt đẹp” đầu tiên thường là cuộc tình với vũ sư Hợi. Sau khoảng hai tháng tìm hiểu, chuyên án 912D được thành lập nhằm điều tra sự việc.

Chân dung đối tượng Hợi
Chân dung đối tượng Hợi.

Điều tra cho thấy, Hợi đã có bốn con với hai người vợ và đều đã ly dị. Hắn đã có 30 năm làm nghề thợ mộc trước khi bắt đầu mon men đến các lớp học khiêu vũ rồi trở thành vũ sư.

Lý do bỏ nghề mộc đi học nhảy vì "ốm quá không làm mộc được", nhờ thế mà Hợi có điều kiện tiếp cận với thế giới của các "quý bà". Mới học hết lớp 7, Hợi vẫn là “bậc thầy tâm lý”, nắm rất rõ điểm yếu của những người đàn bà trung tuổi thích được chiều chuộng, chỉ cần một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm rất nhỏ cũng có thể khiến “đối tác” mềm nhũn vì xúc động.

Dáng dấp cao ráo với những bước chân lả lướt, đặc biệt là giọng nói êm ru như rót mật vào tai, Hợi rất được các nữ học viên tôn sùng. Người nọ lại rỉ tai người kia khen "thầy dạy hay lắm" và học viên cứ tự tìm đến rất đông để nhờ thầy dìu dắt.

Hơn mười năm nay, Hợi sống ung dung một mình trong vỏ bọc của một vũ sư nổi tiếng lịch lãm. Sau khi đạt giải nhì Hải Phòng trong một cuộc thi khiêu vũ năm 2005, Hợi bắt đầu “làm mưa làm gió” trên các sàn nhảy cổ điển.

Hắn không đăng ký mở lớp tại một trung tâm nào mà hành nghề tự do, chịu khó lên sàn để kết nối và tìm kiếm học viên. Nắm thói quen khoảng 8h30 hàng ngày, sau khi chồng đi làm, con đi học, các "quý bà" "quý cô" cũng kết thúc bữa sáng và bắt đầu thời gian rảnh rỗi để đi nhảy cho đẹp dáng, Hợi cũng bắt đầu xuất hiện tại các sàn nhảy. Không khí tại đây tạo cho gã một môi trường hoàn hảo để làm quen với những người phụ nữ rất xinh đẹp lại có “tư tưởng cởi mở”.

Trước khi bị bắt, Hợi thậm chí còn được lớp đồng nghiệp nam tán dương bởi tài chọn "đệ tử". Học viên của “thầy Hợi” đều là các phụ nữ ở độ tuổi 30-45, đa phần đều rất khá giả xinh đẹp và thuộc diện "con nhà lành".

Do đặc thù dạy nhảy tự do theo hình thức một thầy một trò, Hợi dễ dàng đưa các người đẹp về nhà "để tiện kèm cặp". Trong không gian chỉ có hai người với tiếng nhạc du dương, một "quý ông" và một "quý bà" dập dìu bên nhau cũng dễ sinh tình.

Một số nạn nhân sau này của Hợi đã phải thừa nhận lúc đầu họ thực sự "gục ngã" vì vẻ ngoài lãng tử và tâm lý tuyệt đối của vũ sư. Các cuộc tình hầu như đều bắt đầu tự nguyện, Hợi không mất nhiều thời gian để "dìu" được các "quý bà" lên giường.

Tất cả các cuộc ân ái trên đều được Hợi kín đáo ghi lại bằng điện thoại di động. Kể đến chi tiết này, nữ trinh sát cho rằng có thể Hợi cũng có khả năng đặc biệt trong việc quay video và sản xuất ra thành các băng đĩa.

Chỉ với một chiếc điện thoại, Hợi đã ghi lại sắc nét các hình ảnh “nóng bỏng” với vô số quý bà, sau đó tự sao chép ra thành đĩa hình ngay tại nhà và lưu giữ với số lượng không nhỏ.

Khi bị bắt, Hợi cho biết mọi thao tác trên các loại máy móc đều do hắn tự mày mò tìm tòi và “làm nhiều thành quen”. Mọi hành vi quay lén của Hợi trong suốt nhiều năm đều không hề bị các bạn tình phát hiện.

Cuộc tình với vị vũ sư “lịch lãm” sau một thời gian cũng không còn hấp dẫn đối với các "quý bà". Tuy nhiên, những ai đã trót dính phải ông thầy dạy nhảy có giọng nói êm dịu này đều không có đường lui.

Với những người tình Hợi không muốn chia tay, hắn sẽ đưa ra các clip “nóng” để khống chế, bắt các "quý bà, quý cô" này tiếp tục phải thỏa mãn nhu cầu tình dục, cung phụng tiền tiêu xài ăn uống cho hắn nếu không muốn sự việc bại lộ.

Có những nạn nhân vì sợ hãi đã có tới 5 năm làm nô lệ tình dục và khốn đốn vì phải chạy tiền để nuôi thầy dạy nhảy. Sự việc chỉ được phơi bày khi các nạn nhân dám gửi đơn tố cáo đến công an.

Hợi không hề biết nữ thiếu tá công an đã trực tiếp điều tra hắn lại chính là một trong những “quý bà quý cô” từng nhiều tháng xuất hiện tại các vũ trường, nơi hắn là “ông hoàng” khiêu vũ.

Nữ trinh sát mỉm cười cho biết gã thầy dạy nhảy không hề biết đã bị theo dõi suốt mấy tháng trời, đến khi bị bắt mới "ngã ngửa người" ngạc nhiên.

Nữ thiếu tá chia sẻ vụ án không phức tạp nhưng rất nhạy cảm, có liên quan tới rất nhiều người. Bản thân các nạn nhân hầu như cũng không lưu bằng chứng nào cho thấy bị Hợi tống tiền vì tất cả các tin nhắn có nội dung liên quan đều bị các "quý bà" xóa hết để giấu chồng con. Sau khi thu thập các chứng cứ, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tiếp tục mở rộng điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hợi phủ nhận việc dùng chất kích thích để ép buộc các nạn nhân, phủ nhận luôn việc quay video và sao chép ra băng đĩa hình để tống tiền, vì "Tôi thiếu gì tiền mà phải làm thế".

Đối với hắn, việc quay lại cảnh ân ái chỉ để làm “kỷ niệm tình yêu”, việc đưa đĩa hình cho người khác xem chỉ để “níu giữ người tình” vì không muốn chia tay. Và một cuộc đấu tranh khác để tìm bằng chứng lại tiếp diễn…

Theo Tuyết Lan
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG