Người khiến ‘trùm’ giang hồ ‘Giang điên’ khiếp sợ là ai

Trốn nã 15 năm, nay ông ‘trùm’ một thời ở Gò Vấp Đăng Công Minh ra tòa trả giá cho hành động của mình. Ảnh: Tân Châu
Trốn nã 15 năm, nay ông ‘trùm’ một thời ở Gò Vấp Đăng Công Minh ra tòa trả giá cho hành động của mình. Ảnh: Tân Châu
TPO - 15 năm trước, trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM xảy ra vụ thanh toán đẫm máu giữa hai nhóm giang hồ cộm cán. Đáng lưu ý là cuộc tỷ thí đó đã làm ‘Giang điên’ – một ‘ông trùm’ khét tiếng thời đó – phải bỏ chạy thục mạng. 

Từ thời điểm đó, dân giang hồ đồn thổi về một ông ‘trùm’, nhưng không ai rõ y là ai, hiện ở đâu. Công an truy tìm, nhưng không lần đâu ra manh mối.

15 năm sau, vào ngày 24/7/2015, khi Đặng Công Minh đưa tay vào còng thì vụ án mới được làm rõ, chân tướng ông ‘trùm’ và hành vi bất hủ của y mới được phơi bày.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM sáng nay (11/8), Đặng Công Minh khai nhận với HĐXX: Y sinh năm 1975 tại TP.HCM. Vào tháng 6/2000, Minh đã cấu kết với với các đối tượng khác, cho vay nặng lãi tại khu vực quận Gò Vấp.

Trong quá trình ‘làm ăn’, Minh liên tục có mâu thuẫn với nhóm ‘Giang điên’. Đây là lí do khiến Minh ra tay truy sát 'Giang điên'. 

Kết thúc phiên tòa, bản án đã tuyên Đặng Công Minh 12 năm tù về tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG