Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ

TPO - Trong lúc hai con nằm chết trong phòng ngủ thì người mẹ bỏ về quê ở Hậu Giang. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết ngạt.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 1/10, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Trung Thành  - Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lời khai ban đầu của Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân) thừa nhận dùng gối đè lên mặt dẫn đến 2 cháu bé tử vong.

Theo đại tá Thành, tại cơ quan điều tra Thảo khai trong lúc cha mẹ chồng và chồng không có ở nhà, chị dùng gối ngủ đè lên người các bé. Sau khi 2 bé tử vong, Thảo bỏ nhà đi lang thang. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 2 cháu bé tử vong do bị ngạt thở.

“Tại Cơ quan điều tra, Thảo có biểu hiện không ổn định về nhận thức. Hiện Cơ quan chức năng đang tiến hành làm thủ tục đưa đối tượng Thảo đi giám định tâm thần, khi có kết quả giám định y khoa thì lúc đó mới có kết luận chính thức”, Đại tá Thành nói.

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ ảnh 1 Nghi phạm Nguyễn Thanh Thảo. Ảnh gia đình cung cấp.

Cũng trong sáng nay, PV Tiền Phong tìm về địa chỉ gia đình nạn nhân ở ấp Hoà Bình (xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Bà Phạm Thị Giời (62 tuổi, bà nội 2 cháu bé) cho hay từ khi cưới vợ cho con trai từ năm 2015 đến nay, chưa một lần thấy 2 vợ chồng cãi nhau hay có một lời nặng nhẹ gì.

“Công việc thường ngày của nó (Thảo - PV) là chỉ chăm con và giặt giũ quần áo chứ không làm gì khác. Tính tình ít nói và ít qua lại với hàng xóm, trước khi xảy ra vụ việc không thấy con dâu có biểu hiện gì khác thường. Cách đây hơn 1 tuần, đứa con dâu có đòi chồng mua cho một chiếc điện thoại, rồi mới đây, thằng con trai cũng mới mua cho” - bà Giời kể và cũng không biết lí do tại sao mà đứa con dâu lại trở nên như vậy.

Ông Phạm Văn Chánh (chồng bà Giời) kể: “Sáng hôm qua tôi và vợ đi đám thôi nôi của người quen ngoài xã, cha của tụi nhỏ cũng đi, chỉ có một mình đứa con dâu và 2 đứa cháu ở nhà. Sau khi ăn tiệc xong, con tôi đi về nhà trước, lúc về nhà thấy cửa chỉ khép mà không có khoá, đi vào phòng thì thấy tụi nhỏ đang nằm ngủ trong phòng, được mắc mùng cẩn thận.

Cứ tưởng con mình đang ngủ nên cha nó không dám gọi. Đến trưa, tôi và vợ trở về nhà và bảo con vào gọi cháu ra ăn bánh. Khi dỡ mùng lên đánh thức thì con tôi tá hoả phát hiện 2 đứa nhỏ thân thể tê cứng, đặc biệt mũi và miệng bị bầm tím. Tôi và vợ nghe tiếng la vội vàng chạy vào dùng tay và miệng hô hấp để cứu đứa cháu nhưng bất thành. Sau đó, gia đình báo cho công an xã.”

Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ ảnh 2 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Nhật Huy
Ông Chánh cho biết thêm, lúc đi ăn tiệc về thì ông và đứa con trai không thấy mẹ của hai đứa bé đâu, gia đình gọi điện thì nhấc máy nhưng bên kia không ai trả lời.

Theo anh Phạm Thanh Vũ (39 tuổi, cha ruột của 2 đứa bé), anh và vợ không có bất cứ mâu thuẫn gì. Hôm xảy ra sự việc, anh có hỏi thăm người thân ở trong xóm thì họ cho biết chị Thảo có thuê xe ôm chở đi đâu đó nhưng một số người không dám nhận, khi đó chị đi bộ hơn 1km để tìm xe và trốn về nhà cha mẹ ruột ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Tối cùng ngày, Thảo được Công an di lý từ Hậu Giang về để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG