Nguyễn Phi Hùng vẫn “mất hút”

Nguyễn Phi Hùng vẫn “mất hút”
Sau 4 ngày giấy triệu tập của cơ quan điều tra được chuyển đến cho gia đình, cựu cầu thủ Nguyễn Phi Hùng vẫn “mất hút”. Kể từ khi về nước (ngày 21/12/2005), anh ta không về nhà.

Chiều hôm qua chúng tôi có mặt tại nhà riêng của Phi Hùng (số 184 – Phan Chu Trinh – TP.Vinh) để thu thập tin tức về cựu cầu thủ này, nhưng người nhà Nguyễn Phi Hùng cho biết: Kể từ khi về nước (ngày 21/12/2005), anh ta không về nhà. Hiện tại Phi Hùng đang ở đâu, không ai hay. Bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ Hùng) đã về Đức Thọ.

Nhiều ngày nay, PV liên lạc vào số máy gia đình Nguyễn Phi Hùng ở xóm 5 - thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), không có người trả lời.

Bạn gái Phi Hùng, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết từ hôm về nước cho đến nay, giữa họ không có sự liên lạc nào. “Chỉ có người trong cuộc, bạn bè, anh em mới hiểu được – Ngọc Lan nói – chúng tôi đi Thái Lan dự định về sẽ mở nhà hàng, chứ không phải Phi Hùng bỏ trốn”.

Khi được hỏi: Tại sao có giấy triệu tập, Phi Hùng vẫn không ra trình diện cơ quan điều tra? Ngọc Lan cho biết: “Có thể anh ấy đang bận giải quyết công việc gì đó nên chưa ra Hà Nội được, chứ chẳng có vấn đề gì mà phải trốn. Đường đường chính chính, có chi mà phải trốn”.

Theo Ngọc Lan, trong những ngày 2 người sang Lào, Thái Lan, không nhận được tin đồn gì về Phi Hùng ở trong nước. “Cho đến lúc về nước, qua cửa khẩu Cầu Treo, chúng tôi vẫn vào nói chuyện bình thường mấy người quen ở huyện Hương Sơn.

Anh ấy xuống xe ở thị trấn Đức Thọ, nói là về thăm bố”. Cuối giờ chiều qua, phòng PC14 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vẫn chưa nhận được thông tin gì thêm về Nguyễn Phi Hùng. 

MỚI - NÓNG