Nguyễn Thị Lan |
Sau 8 năm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Trị về tội mua bán phụ nữ, ngày 4/10, Nguyễn Thị Lan trú tại Phố Vôi, Yên Mỹ, Lạng Giang (Bắc Giang) đã ra đầu thú cơ quan Công an.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được của cơ quan Công an và lời khai nhận của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Quảng Trị để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Lan về tội "Mua bán phụ nữ".
Với khuôn mặt trắng trẻo, ưa nhìn, Lan trẻ hơn nhiều so với tuổi 50. Sinh ra tại Na Khon - Thái Lan, năm lên 10 tuổi, Lan cùng gia đình trở về nước và sinh sống tại Lạng Sơn. Ngoài 20 tuổi, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Khu tự trị Tây Bắc, Lan về dạy học tại Lạng Giang - Bắc Giang.
Nghĩ rằng nghề dạy học không mang lại nhiều tiền bạc giàu sang nên Lan tìm hướng làm ăn mới bằng cách vay nợ của nhiều người. Đến một ngày không có khả năng trả nổi món nợ quá lớn, Lan đã bị buộc thôi việc.
Cùng đường, Lan "tếch" lên Lạng Sơn để "xù" nợ và cũng là để kiếm việc làm. Tại nơi ở mới, Lan nhanh chóng làm quen với một tên lưu manh chuyên nghiệp, từ đây thị chuyển nghề mới: Mua bán phụ nữ.
Quê Nguyễn Thị Lan ở xã Hải Thành, Hải Lăng (Quảng Trị). Bắt đầu từ tháng 6/1997, Lan tìm về Quảng Trị để hành nghề. Lợi dụng gốc gác quê hương, Lan đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị như Nguyễn Thị Thanh Khiết, Bùi Thị Quít, Lê Đức Lô, Phan Thị Sót, Phan Thanh Dũng để đi tìm kiếm những cô gái cần việc làm.
Với giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân tình, thái độ "thông cảm", Lan đã vẽ nên trước mắt những cô gái nhẹ dạ cả tin viễn cảnh tốt đẹp tràn đầy hy vọng với mức lương hậu hĩnh khi đến làm việc tại khu du lịch, khách sạn, nhà hàng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng.
Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 6 đến tháng 8/1997, Lan đã thực hiện trót lọt 4 chuyến, đưa 10 cô gái từ Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bán sang Trung Quốc. Giá mỗi cô được Lan bán từ 3 đến 7 ngàn nhân dân tệ.
Những cô gái này, khi sang đến Trung Quốc, hoặc là làm vợ cho người Trung Quốc hoặc làm gái nhà chứa. Những cô gái may mắn được trở về quê nhà đã viết đơn tố cáo hành vi của những kẻ buôn người. Và những câu chuyện thấm đẫm nước mắt của những mảnh đời bất hạnh theo lời kể của họ hiện ra qua những lá đơn.
Nguyễn Thị M. (36 tuổi) trong lá đơn gửi Công an tỉnh Quảng Trị với lời lẽ thật thống thiết: "Để tránh tai vạ cho những người lương thiện, để ngăn chặn đường dây buôn bán người nói chung và buôn bán phụ nữ nói riêng rất nguy hiểm này nên tôi viết đơn gửi…
Chị em tôi là con người chân chính, lương thiện. Vì nghèo mà đi làm ăn, mà bị kẻ xấu lừa gạt. Mẹ tôi ngày một buồn phiền, suy yếu, bệnh hoạn, nhà cửa đất đai phải bán dần để lo thuốc thang trong những ngày cô đơn mòn mỏi chờ tin con".
Nhà Nguyễn Thị M. có 3 chị em thì cả M. và H. là em gái đều bị Lan dụ dỗ ngon ngọt rồi dẫn đi cùng một lần. Từ tay Lan, M. bị bán qua 4 chủ, giá mỗi lần bán từ 5 đến 7 ngàn nhân dân tệ. Qua 5 tháng lênh đênh xứ người, may nhờ một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng, chị được trở về nước.
Đã gần 10 năm từ khi được trở về, nỗi đau ê chề vẫn không lúc nào nguôi ngoai. Chị Nguyễn Thị T. (48 tuổi) nhớ lại: "Khi bọn tôi sang đến Trung Quốc, biết mình bị Lan lừa nên đòi về và không chịu nghe theo lời chị ta thì bị dọa rằng:
Mấy đứa bây qua đây thì phải lấy chồng Trung Quốc, bằng không thì tao sẽ đưa ra đảo Hải Nam hết. Nghe vậy sợ quá, có biết mô tê gì đâu nên đành nghe theo lời người ta".
Chị T. đành chấp nhận làm vợ một người Trung Quốc, mãi ba năm sau mới tìm được đường trở về nhà.
Từ một nhà giáo, vì tham tiền, Nguyễn Thị Lan đã xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của những người phụ nữ, xem họ như hàng hóa; làm tan vỡ và đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình. Sau hơn 8 năm trốn tránh pháp luật, Lan đã ra đầu thú cơ quan Công an.
Công an Quảng Trị đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Nguyễn Thị Lan cùng đồng bọn can tội mua bán phụ nữ". Hành vi của Nguyễn Thị Lan sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng.
Theo Khánh Hà
Công an Nhân dân