Nhân viên cũ tống tiền chủ

Nhân viên cũ tống tiền chủ
Tuấn từng là nhân viên phục vụ quán cà phê của ông Phú nên biết rất rõ số điện thoại của ông. Hắn liên tục nhắn tin và gọi điện thoại đe dọa sẽ giết chết gia đình ông nếu không nộp đủ 100.000USD.
Nhân viên cũ tống tiền chủ ảnh 1
Trần Văn Tuấn

Khoảng 10 giờ ngày 28-11 ông Phạm Dự Phú (SN 1967, ngụ P7, Q.Tân Bình) bị kẻ giấu mặt liên tục nhắn tin và gọi điện thoại nhiều lần đe dọa sẽ giết chết gia đình ông nếu không nộp đủ 100.000USD cho chúng.

Bặt đi khoảng 25 ngày, tối 21-12 kẻ tống tiền lại gọi vào máy ông. Hắn hẹn đúng 10 giờ ngày 22-12-2007 phải đem tiền đến công viên Lê Thị Riêng ở đường CMT8, Q10 để cống nộp nhưng sau đó lại đổi địa điểm thêm nhiều lần nữa.

Mãi từ 10 giờ sáng đến 16 giờ cùng ngày, cuối cùng kẻ tống tiền mới chịu lộ mặt. Hắn ra giá giảm số tiền xuống còn 210 triệu đồng và ấn định địa điểm cuối cùng để nộp là gần ga Hòa Hưng.

Sau đó, hắn thuê lái xe ôm tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, ngụ Q10) bảo đến khu vực ga Hòa Hưng để nhận tiền.

Trong lúc ông Hùng đi nhận tiền, tên tống tiền đứng đợi trước số nhà 411 đường CMT8, P13Q10. Tại điểm hẹn, người lái xe ôm vừa đưa tay nhận tiền thì bị các trinh sát bắt giữ. Qua lời khai, các trinh sát đã đến đúng địa điểm kẻ tống tiền đang chờ và bắt giữ hắn.

Tại Cơ quan điều tra, hắn khai tên là Trần Văn Tuấn (SN 1985, quê Thanh Hóa, tạm trú đường Trần Văn Đang, Q3). Trước đây Tuấn từng là nhân viên phục vụ quán cà phê Planet của ông Phú nên biết rất rõ số điện thoại của ông.

Sau thời gian buôn bán ế ẩm, ông Phú chuyển sang nghề khác có phần phát triển hơn nên Tuấn bám sát theo dõi để tìm cách tống tiền. Vụ án đang được CAQ Tân Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Công an TP HCM

MỚI - NÓNG