Nhân viên nhà hàng bị thương vì mang kíp nổ ra... đốt chơi!

Nam thanh niên là nhân viên nhà hàng bia Đường Sắt mang kíp nổ lấy của bác họ ra trước cửa quán đốt chơi và bị thương....

Ngày 17/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó 2 ngày, tại nhà hàng bia Đường sắt, trong khu vực ga Hà Nội, quận Đống Đa đã xảy ra nổ kíp mìn khiến Lê Văn Nhất (SN 2001, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên nhà hàng bia), đã bị thương 2 ngón tay.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Văn Dũng (17 tuổi, trú tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cùng làm nhân viên cửa hàng bia với nhất. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Dũng đã khai nhận, trước đó Dũng về quê lấy 4 cặp kíp nổ cửa người bác họ, chuyên sử dụng đi đánh cá.

Sau đó đem ra chỗ làm đưa cho Nhất cất giữ. Đến 2h30’ cùng ngày, Nhất dùng bật lửa đốt kíp nổ nêu trên dẫn đến bị thương nhẹ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ cùng Công an quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm, điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG