Nhân viên rạp chiếu phim đua xe, gây náo loạn phố phường

Các "quái xế" ở cơ quan điều tra.
Các "quái xế" ở cơ quan điều tra.
TPO - Ngày 25/7, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 quái xế đề điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng này tham gia đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận, gây náo loạn đường phố vào rạng sáng 9/7 vừa qua.

Theo cơ quan công an, sau khi nắm được thông tin về việc hàng chục xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Đội 8 - Phòng CSHS Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng tổ chức điều tra, truy xét, bước đầu làm rõ 8 đối tượng tham gia đoàn đua này.

Cụ thể gồm: Nguyễn Ba Thanh, Bùi Minh Quang, cùng SN 1996, trú tại quận Ba Đình; Nguyễn Xuân Mạnh, SN 1997, trú tại quận Đống Đa; Nguyễn Hoành Thái Bảo, SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng; Phạm Phi Long, SN 1997, trú tại quận Tây Hồ; Lê Xuân Cường, SN 1994, trú tại quận Đống Đa; Bùi Tuấn Anh, SN 1993, trú tại quận Ba Đình; Trần Minh Hiếu, SN 1998, trú tại quận Thanh Xuân.

Hầu hết các đối tượng đều không nghề nghiệp, chỉ có Lê Xuân Cường hiện đang làm nhân viên Rạp chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do biết vào các buổi tối các ngày trong tuần, trên các tuyến phố tại các quận trung tâm thường có các thanh niên điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng nên đêm mùng 8, rạng sáng 9/7, các đối tượng trên đã ra khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Huế, phố Đại Cồ Việt tìm đoàn đua để nhập hội và cổ vũ đua xe trái phép.

Điển hình, khoảng 1h25 ngày 9/7, Mạnh đèo Quang đi lang thang đến ngã tư phố Huế - Đại Cồ Việt phát hiện khoảng 30 xe máy đang dừng xe, tụ tập bên đường, trong đó có Nguyễn Bá Thanh. Thấy Mạnh nhập hội, Thanh liền hô hào " đua đi, đua đi"... lập tức cả nhóm lên xe máy rồ ga, phóng với tốc độc cao ( khoảng 80-90km/h), đánh võng qua các tuyến phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, vừa chạy xe vừa bấm còi inh ỏi.

Thấy đoàn đua chạy qua, Lê Xuân Cường đang đi xe máy một mình cũng liền nhập đoàn. Khi đoàn đua úp vỉa "cảm tử" ( đoạn cua ở Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh - PV) thì một đối tượng bị ngã. Thấy vậy Bảo liền dừng xe lên vỉa hè phố Hàng Dầu ngồi uống nước còn đoàn xe tiếp tục chạy 2 vòng hồ. Sau đó, các đối tượng tụ tập nhau tại vườn hoa Lý Thái Tổ trước khi ai về nhà nấy...

MỚI - NÓNG