Nhóm cướp bịt mặt, cầm mã tấu chặn hàng loạt xe container

Tài xế Du chỉ vết chém của băng cướp trước cabin xe container. Ảnh: NVCC.
Tài xế Du chỉ vết chém của băng cướp trước cabin xe container. Ảnh: NVCC.
Năm thanh niên bịt mặt, chặn nhiều xe container chở trái cây trên quốc lộ 1, vung mã tấu chém loạn xạ: "Bọn bây đưa tiền đây không tao chém chết ".

Rạng sáng 19/6, anh Đinh Văn Du (40 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe container từ Bắc vào Nam, khi đến xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), nhóm thanh niên cầm mã tấu bất ngờ lao ra chặn đầu xe.

"Năm thanh niên chừng 20 tuổi bịt kín mặt, cầm mã tấu chém tới tấp làm bể cửa kính cabin. Chúng la hét yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ giết chết", anh Du kể.

Tài xế cùng hai người trên xe liền đóng chặt cửa, cố thủ trong cabin và gọi điện cho tổng đài xin số trực ban công an huyện cầu cứu. Trong lúc hoảng sợ phụ xe 18 tuổi khóc thét, liên tục kêu la "cướp, cướp".

20 phút sau, gần chục cảnh sát huyện Tư Nghĩa có mặt, giải cứu tài xế Du và người đi cùng. Nhóm thanh niên bỏ chạy.

Nhóm cướp bịt mặt, cầm mã tấu chặn hàng loạt xe container ảnh 1

Cửa kính trên cabin xe Container của anh Du bị nhóm cướp cầm mã tấu chém bể nát. Ảnh: NVCC.

Ông Huỳnh Hoàng Tích, trưởng Công an xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) cho biết, nhận tin cầu cứu từ các lái xe container, công an huyện đã điều động 8 chiến sĩ phối hợp cùng với công an, dân quân địa phương bao vây, truy bắt nhóm thanh niên.

"Ít nhất 4 xe container chở hàng bị nhóm thanh niên này cầm mã tấu chặn lại để trấn lột tiền lúc rạng sáng nay. Nhờ anh Du bình tĩnh, mưu trí đã điện thoại báo tin sớm cho công an nên chúng chưa lấy được tiền, tài sản", ông Tích nói.

Công an huyện Tư Nghĩa đang huy động hàng chục cảnh sát mở rộng điều tra, truy bắt nhóm này. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG