Nhóm 'hiệp sĩ' đưa tên trộm uống thuốc tự tử đi cấp cứu

Đạt được "hiệp sĩ" đưa đến bệnh viện cấp cứu
Đạt được "hiệp sĩ" đưa đến bệnh viện cấp cứu
TPO - Lê Quốc Đạt trộm chiếc xe máy của nạn nhân rồi mang đi cầm 20 triệu để tiêu xài. Khi bị bắt giữ, Đạt nói vừa uống thuốc tự tử nên nhóm “hiệp sĩ” đã đưa tên trộm đi cấp cứu rồi giao công an xử lý.

Chiều 22/10, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Lê Quốc Đạt (SN 1999, ngụ tỉnh Đăk Lăk) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đạt bị nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng phát hiện và bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm xe máy của anh Quảng Đại Hải (SN 1989, ngụ Ninh Thuận) xảy ra tại KDC Đại Quang (phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương).

Sau khi bị mất xe, nạn nhân đã cầu cứu đến “hiệp sĩ”. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các anh Phạm Tấn Thanh, Hoàng Viết Tâm, Nguyễn Hoàn Nam và Nguyễn Hồng Ý đi tuần tra trên đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc khu phố 9, phường Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì phát hiện Đạt đang ngồi sau xe wave màu trắng biển số 38 B1-18085.

Nhóm 'hiệp sĩ' đưa tên trộm uống thuốc tự tử đi cấp cứu ảnh 1 "Hiệp sĩ" bàn giao Đạt (ngồi giữa) cho công an xử lý

“Hiệp sĩ” tiếp cận và mời đối tượng về công an làm việc. Tuy nhiên, Đạt với vẻ mặt mệt mỏi nói với “hiệp sĩ” y vừa uống 5 vĩ thuốc Paradol để tự tử. Nghe xong, nhóm “hiệp sĩ” liền đưa Đạt đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ súc ruột, Đạt tỉnh táo lại, “hiệp sĩ” đã bàn giao cho công an để tiếp tục xử lý. Kiểm tra trong người Đạt, công an phát hiện có giấy cầm xe máy 20 triệu đồng.

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG