Nhóm sinh viên giả cảnh sát hình sự lừa hơn nửa tỷ

Nhóm sinh viên giả cảnh sát hình sự lừa hơn nửa tỷ
Hai thanh niên tới địa điểm giao hàng, Vương, Thành, Nam, Hiếu hô to: “Tất cả đứng yên, chúng tôi là trinh sát đặc nhiệm số 7 Thiền Quang đây”.

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Mai Sỹ Vương, Dương Trung Hiếu, Vũ Bá Thành và Nguyễn Thị Mai Phương (đều 20 tuổi và đều là sinh viên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đang học năm thứ ba, mở một cửa hàng mua bán điện thoại, do kinh doanh thua lỗ, Vương vướng vào nợ nần.

Cuối tháng 10, Vương cùng cô bạn gái tên Phương đến Móng Cái, Quảng Ninh để tìm các mối giao hàng điện thoại.

Vương đi xem hàng nhưng không mua, chỉ xin số điện thoại của chủ hàng.

Khi quay về Hà Nội, anh ta rủ thêm Hiếu và Thành tham gia phi vụ lừa đảo.

Ngày 10/11, Vương điện cho chủ hàng ở Móng Cái, xưng tên Tuấn, muốn mua 65 chiếc điện thoại iPhone, iPad…

Sau khi thoả thuận giá, Vương nhờ chủ hàng tìm giúp người vận chuyển hàng xuống Hà Nội.

Vương ứng trước 5 triệu đồng tiền cước cho chủ hàng qua tài khoản ngân hàng.

Chủ hàng đã nhờ một phụ nữ khác lo giúp việc vận chuyển hàng về Hà Nội.

Khoảng 16h ngày 15/11, người chủ hàng đã phải thanh toán 641 triệu đồng tiền hàng và gửi số điện thoại, iPad về Hà Nội.

Chị này nhờ hai thanh niên giao hàng cho Vương mà không biết mình đã rơi vào cái bẫy của nhóm nam sinh.

Trong khi chờ hàng tới, Vương để anh rể là Đinh Tiến Nam (32 tuổi) cùng Phương đứng ở đường rẽ vào nhà Văn hoá Linh Đàm để cảnh giới và báo cho đồng bọn biết khi hàng tới.

Hai thanh niên tới địa điểm giao hàng, Vương, Thành, Nam, Hiếu hô to: “Tất cả đứng yên, chúng tôi là trinh sát đặc nhiệm số 7 Thiền Quang đây”.

Hai thanh niên giao hàng hoảng sợ vứt lại hàng bỏ chạy. Một người bị nhóm Vương giữ lại rồi thông báo với chủ hàng đang tạm giữ lô iPhone, iPad, đòi phải “bồi dưỡng”.

Người thanh niên bị nhóm Vương giữ yêu cầu đưa thẻ ngành, thì anh ta bảo: “Về số 7 Thiền Quang để làm việc”.

Sau đó, cả nhóm để người giao hàng đi, chiếm đoạt hai thùng hàng. Vương mang hàng đi bán dần lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau hơn một tháng gây án rồi bỏ trốn, Vương và đồng bọn bị bắt giữ. Riêng Đinh Tiến Nam vẫn đang bỏ trốn.

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG