Nhóm trộm đã đột nhập, nã súng vào nhà Bí thư huyện ủy như thế nào?

Biệt thự của ông Nguyễn Văn Út bị trộm đột nhập, nã súng vào rạng sáng 30/12
Biệt thự của ông Nguyễn Văn Út bị trộm đột nhập, nã súng vào rạng sáng 30/12
Phát hiện 1 thanh niên ẩn nấp cạnh giường ngủ, ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa lao vào vật lộn với đối tượng. Tuy nhiên, khi bị đâm bị thương ở chân, ông Út đã đẩy đối tượng ra cửa. Con trai ông Út, lao vào ứng cứu, truy đuổi tới cổng rào thì bị 1 trong 2 thanh niên chờ sẵn rút súng ngắn bắn liền 2 - 3 phát...

Công an tỉnh Long An đã thông tin về vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến vụ trộm đột nhập và nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận, đây là vụ trộm cắp tài sản thông thường và ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ công an phía Nam cũng vào cuộc, nắm bắt tình hình.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Phó Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 30/12/2016.

Quá trình điều tra ban đầu ở hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan công an đã bước đầu dựng lại được diễn biến vụ việc.

Vào thời điểm trên, gia đình Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa đang ngủ say thì ông Út nghe tiếng động liền thức dậy. Thấy cửa phòng ngủ mở nên ông Út đi lại gần để đóng lạ thì phát hiện 1 thanh niên đang ẩn nấp cạnh giường ngủ. Ông Út đã chạy đến gần ôm chặt, khóa tay người thanh niên và truy hô lớn. Nam thanh niên này khi bị khống chế đã hô hoán thông báo cho đồng bọn biết để đến ứng cứu và đặc biệt đối tượng đã dùng lời lẽ hăm dọa sẽ dùng súng bắn cả gia đình ông Út.

Lo sợ đối tượng có hành vi gây nguy hại cho gia đình nên ông Út đã đẩy đối tượng ra cửa. Đối tượng này lập tức rút dao có sẵn trong người chống trả làm ông Bí thư huyện bị thương tích ở chân. Con trai ông Út, là anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1985) nghe tiếng động đã thức giấc và từ tầng 2 chạy xuống.

Phát hiện ra vụ việc, cha con ông Út đã đuổi theo người thanh niên lạ ra cổng rào. Lúc này phía bên ngoài cổng có 2 người thanh niên khác đang chờ sẵn. Thấy đồng bọn bị truy đuổi, một trong hai đối tượng đã rút súng ngắn (chưa rõ chủng loại) hướng về phía anh Tâm và bắn liền 2 - 3 phát.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng xác nhận, theo thông tin điều tra ban đầu “đối tượng rút hung khí bắn nhưng không gây tiếng nổ, trúng vào vùng hông bên trái của anh Tâm gây trầy xước da... Hung khí của các đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định không phải là hung khí nóng mà có thể là súng tự chế hoặc là công cụ hỗ trợ. Sau đó, nhóm đối tượng đã nhanh chóng lên ô tô và tẩu thoát khỏi hiện trường. Điều tra sơ bộ xác định nhóm đối tượng có từ 3 - 5 người. Phía gia đình ông Út đã trình báo công an về số tài sản bị kẻ trộm lấy đi gồm: 1 sợi dây chuyền 0,6 chỉ, 2 nhẫn vàng có tổng trọng lượng 0,4 chỉ và gần 1,7 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Út cho biết: “Cha con tôi bị thương tích nhẹ nên không nhất thiết đi bệnh viện hay cơ sở y tế. Khi xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên có súng, cha con tôi cũng hoảng nên không nhớ được BKS xe ô tô của nhóm này”.

Được biết khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã xác định được dấu vết đột nhập của nhóm trộm là cửa sổ thông gió ở nhà vệ sinh.

Cơ quan công an còn thu giữ một chiếc mũ và một chiếc giày ở gần hồ cá trong khuôn viên biệt thự, tình nghi là của những kẻ trộm bỏ lại khi tháo chạy.

Ngoài ra, khu vực tỉnh lộ 825 được xác định là có nhiều camera an ninh, trong biệt thự của ông Út cũng có trang bị camera nên công an đang trích xuất hình ảnh để phục vụ công tác điều tra, xác định nhóm nghi can gây án.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.