Những bi kịch gia đình đau lòng nhất năm 2010

Những bi kịch gia đình đau lòng nhất năm 2010
Gia đình vốn là mái ấm của mọi người, nhưng trong năm 2010, người ta đã phải chứng kiến nhiều bị kịch đau lòng mà kẻ gây ra những bi kịch đó lại sống trong cùng một mái nhà với nạn nhân.

Những bi kịch gia đình đau lòng nhất năm 2010

Nguyễn Thị Nụ
Nguyễn Thị Nụ.

Bà mẹ trẻ giết đứa con mới 3 tháng tuổi

Vụ án đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến là vụ bà mẹ trẻ đã ném xuống giếng lạnh đứa con trai bé bỏng mới 3 tháng tuổi. Bà mẹ này đã phải nhận mức án 12 năm tù giam, nhưng có lẽ, bản án sẽ luôn dày vò tâm can người phụ nữ tên Nguyễn Thị Nụ (SN 1987) này.

Ngày 2-6, khống giống với những tưởng tượng về một con người độc ác đang tâm giết hại con trai mình, người mẹ trẻ xuất hiện trước tòa với dáng vẻ mệt mỏi, đôi vai run bần bật vì khóc nấc.

Trước phiên xét xử gần một năm, Nụ đã ném đứa con mới 3 tháng xuống giếng nước lạnh. Trong 3 tháng nuôi con, Nụ phải chịu nhiều cực khổ và nỗi ấm ức. Nhiều dồn nén khiến chị ta muốn ly hôn với chồng nhưng vấp phải sự phản đối của người chồng mà Nụ vẫn cho là đang có người phụ nữ khác bên ngoài nên về nhà lạnh nhạt với vợ con.

Sáng sớm ngày 18-11-2009, khi con trai đã ngủ, cả nhà cũng đang say giấc nồng, Nụ lẻn dậy, bế con đi thẳng ra góc vườn rồi ném cháu bé xuống giếng lạnh. Xong đâu đấy, Nụ quay vào giường và bắt đầu khóc lóc, kêu mất con. Cả gia đình, họ hàng nhà chồng Nụ cất công lục tung khắp nơi tìm cháu bé mà không thấy. Đến khoảng 6h sáng, người ta tìm thấy cháu bé 3 tháng tuổi đã bị chết ngạt dưới giếng nước lạnh.

Vốn lầm lì, ít nói, Nụ cho rằng mình không được quan tâm khi vừa sinh con mà những bữa cơm có thịt chỉ đếm chưa hết một bàn tay. Những lần Nụ được bữa cơm có chút đạm đó là những lần mẹ Nụ mua chịu của người quen. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng Nụ cũng nghèo khó, bà mẹ chồng mải tất bật với việc đồng áng, cũng không có điều kiện bồi dưỡng cho cô con dâu mới sinh.

Trước khi phiên xử diễn ra, luật sư Lê Thị Tuyết Mai đã phải rất khó khăn mới có thể khiến Nụ mở miệng. Cô ta không chịu nói lời nào với chính luật sư của mình. Tại toà, luật sư Tuyết Mai cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết con của Nụ là do chị ta bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh con, Nụ đã không được quan tâm chăm sóc, thiếu vắng tình yêu thương của những người xung quanh, cậu con trai lại hay quấy khóc, khiến Nụ mệt mỏi… Vì những lẽ trên, vị luật sư cho rằng, trước khi đưa ra mức án, HĐXX cần hết sức cân nhắc đến tình người.

Trái với thái độ cảm thông của vị nữ luật sư, chồng của Nụ không một lời xin giảm nhẹ cho vợ, anh ta đề nghị tòa xử đúng pháp luật. Trong giờ nghị án, Nụ bật khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ, cô đổ sụp xuống vành móng ngựa mà nức nở gào khóc. Nụ bị dẫn giải nhanh ra xe chở phạm, đi qua người chồng ngồi lặng thinh vô cảm, Nụ ngã sụp xuống dưới chân chồng mà gào khóc. Không nhìn mặt vợ, anh chồng đi về phía luật sư hỏi xin chữ ký để làm thủ tục ly dị...

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa.

Thuê người phóng hỏa giết 3 người nhà chồng

Cũng là một người vợ phải sống trong cảnh vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, cô giáo Nguyễn Thị Thuận đã phạm phải tội lỗi khó dung tha khi đã thuê người tung hỏa thiêu chết 3 người nhà chồng.

Nguyễn Thị Thuận vốn là giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn (sinh năm 1975) và có một cậu con trai. Cuộc sống của hai vợ chồng họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi Thuận cho rằng anh Tuấn có quan hệ bất chính bên ngoài. Mâu thuẫn vợ chồng không giải quyết được, anh Tuấn ra ngoài thuê nhà ở và mở công ty kinh doanh, đặt trụ sở tại nhà anh trai là Nguyễn Chí Hưng.

Thuận đang xây nhà ở ngay cạnh nhà anh Nguyễn Chí Hưng, thỉnh thoảng anh Hưng có sang nhà hỏi thăm và khuyên giải Thuận, góp ý Thuận nên xin lỗi chồng. Không ngờ những lời khuyên bảo của anh Hưng đã gieo vào lòng Thuận những hận thù sâu sắc.

Ngày 20-1-2008, Thuận nói với Bùi Tiến Hà (50 tuổi), là người trông coi công trình cho Thuận: “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng vì luôn bênh em trai. Chú mua ít xăng về, giúp cháu đốt nhà ông Hưng cho bõ tức”. Trong khi ông Hà lưỡng lự vì sợ bị phát hiện, phải đi tù thì Thuận động viên: “Chú cứ đốt đi, nếu xảy ra chuyện gì cháu chịu trách nhiệm”. Thấy ông Hà vẫn chần chừ, chưa làm ngay, Thuận nhờ thêm Hoàng Hải Tiệp (29 tuổi, một cậu sinh viên nghèo vẫn đến chơi với ông Hà), kèm lời hứa: “Chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”.

3h sáng 25-1, Hà cảnh giới bên ngoài, còn Tiệp đổ xăng và đốt nhà anh Hưng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm tối khiến anh Hưng bị chết ngay trong nhà, vợ và con anh Hưng là chị Bùi Thị Thu Hà cùng cháu Nguyễn Thảo Hiền (7 tuổi) đều bị bỏng nặng, 6 ngày sau cũng tử vong.

Ngày 4-8-2010, Tòa án quân sự Quân khu thủ đô đã tuyên bị cáo Thuận mức án chung thân, bị cáo Hà 20 năm tù giam và bị cáo Tiệp 18 năm tù giam. Cho rằng mức án nói trên là quá nhẹ so với cái chết oan uổng của các nạn nhân, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo. Và ba bị cáo sau đó cùng lần lượt làm đơn kháng cáo kêu oan.

Trong hai ngày 30-11 và 1-12, phiên phúc thẩm diễn ra và "nóng bừng" ngay từ những phút đầu tiên khi cả ba bị cáo luôn mồm kêu oan, bị ép cung, còn phía gia đình bị hại thì luôn tỏ ra bức xúc khi cho rằng Thuận đã độc ác giết chết ba mạng người vô tội. Cao trào của phiên phúc thẩm diễn ra vào chính những phút mà HĐXX đọc lời tuyên án. Khi vị chủ tọa còn chưa kết thúc phần tuyên án thì phía dưới, gia đình bị hại đã ầm ầm phản đối khi biết Thuận sẽ không bị tử hình mà chỉ phải chịu mức án chung thân.

Bị cáo Thư tại tòa
Bị cáo Thư tại tòa.

Con gái vung dao sát hại cha già

Vụ án đau lòng đó xảy ra vào chiều ngày 30-5, tại tổ 47, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 23-11. Trước vành móng ngựa, người phụ nữ đã nếm đủ vị ngọt đắng của cuộc đời, tên Trịnh Minh Thu (38 tuổi) nghẹn ngào nói những lời hối hận muộn màng, qua hai hàng nước mắt: "Đến tận giờ, khi đối diện với tội danh giết người, bị cáo cũng không lý giải được. Cũng là con nhưng bị cáo không có được sự yêu thương chăm sóc của bố mình. Tuy nhiên, ông ấy vẫn là bố và bị cáo giết ông là tội lỗi không thể tha thứ...".

Thu vốn không được hạnh phúc với cuộc sống gia đình khi năm 2000 cô ly dị và nuôi con một mình với nghề uốn tóc. Sau khi ly hôn, mẹ con Thu quay về nhà bố mẹ đẻ xin được chung sống cùng ở số nhà 189, tổ 47, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Sống ở chính ngôi nhà của bố mẹ cũng không làm cuộc sống của hai mẹ con Thu dễ chịu hơn khi Thu và bố đẻ là ông Trịnh Đình Khang vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau.

Năm 2006, Thu buộc phải viết đơn lên công an phường Phương Liên đề nghị giải quyết mâu thuẫn. Công an phường và các đoàn thể trên địa bàn nhiều lần mời hai bố con Thu đến hoà giải nhưng quan hệ cha con giữa Thu và ông Khang vẫn không vì thế mà êm đẹp. Cô con gái và ông bố vẫn làm láng giềng đau đầu vì những trận cãi vã.

Cuộc sống ngột ngạt, mẹ con Thu phải ra ngoài thuê nhà trọ để sinh sống. Mẹ Thu già yếu, lại bị tai biến mạch máu não nên thỉnh thoảng Thu ghé thăm mẹ, những lần như vậy, gặp bố, hai bên lại cãi cọ, to tiếng. Mỗi khi con gái bước chân về đến nhà, ông Khang không tiếc lời mắng chửi, rồi đuổi đánh đứa con gái đã không còn nhỏ tuổi.

Và giọt nước tràn ly vào buổi chiều ngày 30-5. Hôm đó, Thu về nhà thăm mẹ và cô ta chuẩn bị sẵn một chiếc gậy gỗ dài khoảng 1m và 1 con dao nhọn với mục đích đề phòng, nếu ông Khang không cho vào nhà và đuổi đánh thì sẽ "bật" lại. Khi Thu vừa bước chân vào nhà, giống như mọi lần, ông Khang lại mắng chửi và đuổi Thu đi, không cho vào nhà. Phẫn uất, Thu quay lại dùng chiếc gậy vụt vào chậu hoa xương rồng làm vỡ chậu.

Thấy vậy, ông Khang và con trai là Trịnh Đình Ánh chạy ra đuổi đánh Thu, dẫn đến xô xát, cãi chửi lẫn nhau. Lúc đó, ông Khang cầm nửa viên gạch đỏ, hùng hổ đến gần con gái, còn Thu rút con dao mang theo người đâm thẳng một nhát vào phần ngực trái của bố mình.

Ông Khang tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Thu bị bắt sau đó. Với hành vi phạm tội của mình Thu phải nhận mức án 18 năm tù giam. Những giọt nước mắt hối hận đã không thể giúp Thu quay ngược thời gian để nín nhịn tất cả, tránh bi kịch đau lòng xảy ra.

Giết mẹ già rồi đổ bị vợ sai khiến

Chiều 27-10, tại TAND TP Hà Nội, người ta phải chứng kiến một bi kịch đau lòng khi đứa con trai luôn được mẹ mình hết lòng lo lắng phải đứng trước vành móng ngựa khai tội giết mẹ già. Nghịch tử vừa được nhắc đến kể trên là Nguyễn Bá Chỉnh (SN 1968, trú tại xóm Dậu 2, Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã dùng búa đinh giết mẹ già bằng 11 nhát chí tử vào đầu. Vụ án xảy ra cách đây một năm, khi Chỉnh mới lấy người vợ thứ hai được hơn hai tháng.

Trong số những người con của mình, Chỉnh được mẹ là bà Vương Thị Thu (SN 1932) yêu quý và bù đắp cho nhiều hơn cả. Bà Thu thương cậu con trai vì nghiện rượu mà mắc bệnh gan. Đã ngót 80 tuổi nhưng bà Thu vẫn không yên tâm về cậu con trai đã ngoài 40 tuổi suốt ngày rượu chè.

Thấy con bị bệnh, bà bắt Chỉnh ở nhà nghỉ ngơi, đoạn tuyệt hẳn với rượu, còn bản thân bà thì hàng ngày đi chợ, cung cấp gạo, mua thức ăn để phục vụ cậu con trai đã hai đời vợ.

Người mẹ chấp nhận để Chỉnh hàng ngày chỉ ở nhà ăn chơi, xem ti vi, cốt sao cậu con trai bỏ được rượu để đẩy lùi bệnh gan. Lo cho con từng tí như vậy, nhưng người mẹ đáng thương đó được báo hiếu bằng những nhát búa của cậu con trai mà bà hết lòng thương yêu.

Hôm đó, vào khoảng 10h ngày 21-12-2009, thiếu tiền uống rượu, Chỉnh mang chiếc quạt điện của gia đình đi bán được 40 nghìn đồng. Biết chuyện con trai lại sa đà vào rượu chè, người mẹ mắng mỏ Chỉnh. Trong lúc bực bội, bà Thu nói nếu Chỉnh không bỏ rượu, tu chí làm ăn thì bà sẽ cắt bớt phần đất của gia đình Chỉnh đang ở để chia cho anh em trong gia đình. Lúc đó Chỉnh chỉ im lặng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Chỉnh đang đổ cát vào bể nước trong sân để lọc nước, nghe tiếng mẹ kêu "ối" vì bị vấp ngã dưới hè, anh ta chạy lại phía mẹ, cầm theo chiếc búa đinh, thẳng tay đánh liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu của bà Thu khiến bà bất tỉnh.

Tại tòa, Chỉnh khai: "Vì nhiều lần vợ bị cáo xui về đập chết mẹ đi. Khi bị cáo uống rượu vào thì lại bị kích thích đầu óc nên bị cáo mới thế". Xét hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Chỉnh. Những giọt nước mắt lăn dài muốn được tha thứ để về hương khói cho mẹ và chăm sóc hai đứa con của Chỉnh đã không khiến bất kỳ ai có mắt tại tòa có thể thương cảm.

Giết chị dâu vì ghen

Câu chuyện khó tin xảy ra vào trưa 9-5, tại Trà Vinh. Dù đã có vợ con nhưng Trần Bình Trọng vẫn yêu điên cuồng chị dâu của mình. Không muốn kéo dài chuyện tình tội lỗi, người đàn bà quyết định chấm dứt quan hệ với em chồng nhưng đã bị Trọng giết chết vì… ghen. Vụ án được TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 22-12.

Trước đó, Trần Bình Trọng (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) yêu chị H., nhưng rồi chị H. lại kết hôn với anh trai của Trọng. Sau đám cưới, người anh đi vắng, để vợ ở nhà sống với gia đình mình. Trong suốt thời gian này, chị H. vẫn lén lút quan hệ với em chồng.

Năm 1998, Trọng cưới em gái của chị H. rồi dọn ra ở riêng nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối tình tội lỗi. 5 năm sau, chị H. quyết định chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với em chồng, nhưng Trọng không đồng ý và bắt đầu thường xuyên giở thói ghen tuông với chị dâu. Trưa 9-5, sau khi dự đám cưới về, Trọng tạt vào nhà chị H., thấy chị dâu đang nằm ngủ trong buồng, Trọng lén lấy chiếc điện thoại di động để trên đầu giường để kiểm tra xem chị dâu có nhắn tin yêu đương với ai không.

Bị chị H. phát hiện, Trọng bỏ điện thoại vào túi quần rồi xông đến xô ngã khiến đầu chị dâu va mạnh vào chân tường. Hắn tiếp tục đập đầu chị dâu xuống nền gạch cho đến khi nạn nhân tử vong.

Ngày 27-9, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Trần Bình Trọng án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Không chấp nhận bản án trên, Trọng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của Trọng.

Theo Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG