Những cuộc thanh toán như phim hành động của băng nhóm giang hồ

Xe bán tải liên quan vụ rượt đuổi đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Xe bán tải liên quan vụ rượt đuổi đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Bắn vỡ kính xe của đối thủ, làm một người bị thương, nhóm Thắng tiếp tục huy động thêm 4 ôtô tham gia truy đuổi.

4 ôtô rượt đuổi, nã đạn tại Hải Dương

Tối 6/6 trong lúc hát karaoke, Nguyễn Văn Thắng (giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Mạnh. Cuộc ẩu đả diễn ra tại quán karaoke ở xã Hiệp Sơn (Kinh Môn) khiến hai người trong nhóm Mạnh bị thương.

Hộ tống xe chở hai nạn nhân đi cấp cứu, Mạnh điều một chiếc Toyota Fortuner, riêng mình lái chiếc bán tải Ford Ranger chở Phạm Thanh Tuân (35 tuổi). Cả nhóm đi đến đường 388 thuộc xã Hiệp An thì bất ngờ bị hai ôtô bán tải của nhóm Thắng đuổi kịp, chặn đầu.

Trên xe do Thắng cầm lái, Nguyễn Hồng Dũng hạ kính bắn một phát về phía xe của Mạnh. Viên đạn làm vỡ kính chắn gió, Mạnh kịp né và luồng đạn đi trúng vào người Tuân ngồi ở ghế sau gây thương tích.

Thắng còn huy động thêm 4 ôtô chở theo cả chục đàn em cầm hung khí tiếp tục truy đuổi đối thủ. Cuộc truy sát như phim hành động kéo dài trên đoạn đường dài hơn 2km, chỉ dừng lại khi người dân đổ ra đường. Chiếc Fortuner và hai xe bán tải bị bẹp phần đầu và đuôi bị bỏ lại ở khu vực gần hiện trường.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Hải Dương tạm giam Thắng, Dũng để điều tra hành vi giết người.

Cuộc 'đổ quân' truy sát của hàng chục côn đồ Phú Thọ

Chiều 7/6, hàng chục thanh niên ngổ ngáo đi trên 3 ôtô, trong đó có chiếc bán tải chở dao, kiếm, tuýp sắt "đổ quân" bao vây căn nhà số 278 Nguyễn Trãi (phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) của anh Nguyễn Anh Nhật.

Sau tiếng hô của Nguyễn Thùy "chém chết nó đi", toán côn đồ mang hung khí ào vào nhà tấn công, mặc mẹ của Nhật quỳ xin dừng tay. Khi Nhật chạy vào trong phòng đóng cửa, đám đông la ó, ném hung khí lên nóc nhà.

Cuộc truy sát khiến 3 người là anh em và bạn thân của Nhật bị thương nặng với nhiều vết chém ở vùng đầu, mặt, tay gần như đứt lìa nhưng người xung quanh không ai dám đưa đi cấp cứu. 40 phút sau khi cảnh sát có mặt, nhóm côn đồ mới bỏ chạy. 

Hai ngày sau vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ bắt 10 người liên quan, trong số này có Nguyễn Thùy cùng hai nghi can trực tiếp gây án. 

Theo nhà chức, vụ truy sát bắt nguồn từ việc chiếc Mazda CX5 của anh Nhật bỗng vô cớ phát hỏa. Nguyễn Tuấn Linh nghi ngờ Nguyễn Ngọc Thu liên quan và mách với Nhật. Bực tức, Thu mách với đàn anh Nguyễn Thùy (39 tuổi) và nhóm này lập tức huy động lực lượng đi tìm Linh trả thù.

Khoảng 17h ngày 7/6, phát hiện Linh đang ở nhà anh Nhật cùng một số người, chúng "đổ quân" đến đây. Tuy nhiên, Linh đã kịp chạy thoát.

Những cuộc thanh toán như phim hành động của băng nhóm giang hồ ảnh 1

Chiếc Fortuner chở giang hồ Bình Định bị cảnh sát 113 khống chế.

Cuộc giao đấu của 70 giang hồ Quảng Ngãi và Bình Định

Khuya ngày 5/6, tại một khu đất trống ở đường Trường Chinh (thành phố Quảng Ngãi), khoảng 30 thanh niên địa phương hẹn một băng nhóm ở Bình Định tới thách đấu. Không lâu sau, 6 ôtô chở khoảng 40 người với nhiều mã tấu, dao kiếm, súng và lựu đạn có mặt tại điểm hẹn.

Trong lúc hai bên to tiếng, nhiều tiếng súng đã vang lên. Người dân xung quanh nghe tiếng hô "gõ chốt lựu đạn" đã hoảng hốt đóng kín cửa nhà. Khi cảnh sát tới hiện trường, người của hai nhóm tháo chạy.

Cảnh sát chốt chặn nhiều ngả đường đã khống chế được 3 người trên xe Fortuner biển số Bình Định cùng một taxi chở 2 thanh niên. 

Tại hiện trường, cảnh sát thu nhiều đầu đạn, lựu đạn cùng súng, mã tấu. Cuộc giao đấu được xác định có khoảng 70 người tham gia. Hiện 9 người liên quan bị bắt.

Cuộc giao đấu trên cao tốc Láng - Hòa Lạc

6 năm trước, vào buổi sáng tinh mơ, người dân phát hiện bên đường Láng Hòa Lạc địa phận xã Ngọc Liệp, Quốc Oai (Hà Nội) một chiếc Hoda Civic bỏ lại với nhiều vết đạn găm ở thành xe, máu vương vãi. Trong xe có 2 khẩu súng ngắn, một súng kíp cùng nhiều dao chọc tiết lợn và kiếm.

Những cuộc thanh toán như phim hành động của băng nhóm giang hồ ảnh 2

Nhiều vỏ đạn vương vãi xung quanh chiếc ôtô Civic bị "đập nát" tan tành.

Nguyên nhân vụ án được xác định xuất phát từ việc chị Nguyễn Bích Thủy (35 tuổi, quận Cầu Giấy) cầm cố chiếc ôtô Honda Civic cho vợ chồng anh Bạch Thành Phong (quận Ba Đình) để vay 350 triệu đồng. Nhiều lần Phong đòi tiền Thủy nhưng bất thành.

Khuya ngày 1/3/2010, Phong dẫn theo người đến quán karaoke tại quận Cầu Giấy tìm Thủy để đòi nợ và xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy) làm quản lý ở đây. Hai bên hẹn nhau quyết chiến.

Nhóm Đông chuẩn bị bao tải đao, kiếm, dao nhọn và súng bắn đạn ria đi trên 4 ôtô đến đường Láng Hòa Lạc. Trong lúc truy đuổi, hai người trên xe của Phong đã bắn súng vào nhóm Đông khơi mào.

Sau 15 km, đến địa phận xã Ngọc Liệp (Quốc Oai), một trong số xe của nhóm Đông đuổi kịp, tông vào xe của Phong. Dù chiếc Civic của đối phương đã nằm gọn dưới ruộng nhưng Đông cùng đồng bọn vẫn tiếp tục bủa vây và dùng súng, đao, kiếm, gạch đá tấn công. Phong cùng người ngồi trên xe may mắn chạy thoát.

Hơn 3 năm sau vụ án, Đông bị phạt 20 năm tù về tội Giết người và huỷ hoại tài sản; Thuỷ lĩnh 42 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. 14 bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng treo cho tới 19 năm tù.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG