Những gã em chồng đồi bại

Những gã em chồng đồi bại
Chỉ vì lòng tham và dục vọng thấp hèn mà không ít những gã em chồng đã đang tâm sát hại chị dâu mình nhằm cướp tài sản, đoạt tình. Để rồi ngoài bản án của pháp luật, họ còn phải gánh bản án của lương tâm khi tổ ấm tan nát, nỗi đau đớn, ô nhục vì bia miệng tiếng đời không biết khi nào nguôi...

Đêm 30-5-2010, sau chầu nhậu bí tỷ, Minh mới chân nam đá chân chiêu trở về nhà. Về qua nhà anh trai, biết anh đi làm vắng nhà nên gã thanh niên nảy sinh ý định hãm hại chị dâu.

Minh trở về nhà thay đồ, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần đùi rồi âm thầm quay trở lại nhà anh trai, vòng ra cửa sau và trèo qua khoảng trống trên cửa để đột nhập vào. Nghe tiếng động, người chị dâu đang nằm với con gái liền thức dậy đến gần gian bếp nghe ngóng.

Bất ngờ, Minh chạy đến ôm chặt lấy chị dâu khiến người phụ nữ hoảng hốt kêu cứu và chống trả quyết liệt. Sợ mọi người phát hiện, Minh vật chị này xuống, bóp cổ đến chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện có tiếng động lạ, vợ chồng người hàng xóm chạy qua xem xét thì thấy nạn nhân nằm chết dưới bếp liền báo chính quyền. 3 ngày sau Minh bị công an tóm gọn.

Với tội ác tày trời đó, Nguyễn Tuấn Minh từng bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên án tử hình ở phiên sơ thẩm rồi may mắn được cấp phúc thẩm giám án xuống còn tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Cũng với hành vi cướp của, giết hại chị dâu, trước đó, bị cáo Trần Bình Trọng (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã phải lãnh án tử hình.

Thời trẻ, Trọng và chị Hiền (tên nạn nhân) từng yêu nhau nhưng sau đó chị này lại thành vợ của anh trai Trọng. Mặc dù vậy, Trọng vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với chị Hiền thêm 5 năm nữa thì người chị dâu chủ động chấm dứt mối tình tội lỗi. Trọng vẫn cố níu kéo nên gã thường xuyên theo dõi và nổi cơn ghen với chị Hiền.

Trưa hôm đó, sau khi dự đám cưới về, Trọng đi ngang nhà chị Hiền thì thấy chị này đang nằm ngủ trong buồng, Trọng tự tiện lẻn vào nhà, lén lấy chiếc điện thoại di động của chị dâu để trên đầu giường để kiểm tra xem chị dâu có “tin nhắn tình yêu” với ai không.

Phát hiện sự việc, chị Hiền lớn tiếng quát. Trọng bỏ điện thoại của chị này vào túi quần rồi xông đến xô ngã khiến đầu chị dâu va mạnh vào chân tường. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông tiếp tục đập đầu chị dâu xuống nền gạch cho đến khi nạn nhân tử vong.

Tại hai cấp Tòa, dù Trọng đã tỏ ra thành khẩn, ăn năn hối cải và xin được pháp luật mở cho con đường sống nhưng với hành vi phi đạo đức và vô nhân tính đó, hắn ta đã không thoát khỏi hình phạt cao nhất của pháp luật.

Nỗi ám ảnh lương tâm

Theo dõi các phiên tòa trên, người ta không khỏi day dứt và ám ảnh. Đành rằng kẻ ác đã phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của chính mình nhưng án phạt nào có thể làm vợi bớt được mất mát đau thương?

Tội nghiệp nhất là hình ảnh những đứa bơ vơ côi cút con của bị cáo và bị hại, mới đây thôi chúng còn là anh chị em thân thiết, nay phải thành người ở “hai chiến tuyến” chỉ vì cha đứa trẻ này giết hại mẹ của đứa trẻ kia.

Do bị cáo và bị hại là chị dâu - em chồng, nên phần lớn đại diện cho người bị hại xấu số - chính là anh trai của bị cáo - đều có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Chắc chắn rằng khi đứng ra xin pháp luật mở lượng khoan hồng cho kẻ khiến gia đình tan nát, chồng mất vợ, con mất mẹ côi cút bơ vơ, những người đàn ông đó đã phải vượt lên nỗi đau, kìm nén căm hận để mong giải quyết hậu quả vụ án theo hướng nhân văn và tích cực.

Hy vọng rằng các bị cáo nhận thức được thiện chí đó mà biết ăn năn hối cải, khát khao hướng thiện để rút ngắn con đường trở về hoàn lương.

Theo Thành Nam
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG