Những phụ nữ tay không bắt cướp

Những phụ nữ tay không bắt cướp
Công an tỉnh Cà Mau vừa tuyên dương nhiều chị em phụ nữ mưu trí, gan dạ, dũng cảm bắt cướp.

Dù họ chỉ là vợ liệt sĩ, cô giáo nuôi dạy trẻ hoặc nội trợ gia đình rất đỗi bình thường, vào những giây phút đầy thử thách đã trở thành “dũng sĩ” bắt cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương.

Cận tết năm 2004, chị Lê Diệu Hiền, 36 tuổi, ở chợ Khánh Hải (Trần Văn Thời) đã làm kẻ cướp phải bỏ chạy khi dùng súng uy hiếp để cướp tiệm vàng. Khi đó nửa đêm, trời tối đen như mực, kẻ cướp cắt cửa, lấy nòng súng hất mùng vợ chồng, con cái đang ngủ: “Chìa khoá đâu đưa cho tao, tao là cướp đây!”. Họng súng dí thẳng vào ngực anh Trần Hoàng Nam - chồng chị làm anh nằm yên.

Chị chồm dậy, nói ngọt sớt: “Mấy anh đừng bắn để tôi lấy chìa khóa cho!”. Tên cướp hầm hầm, chĩa súng về chị “Đi tới tao bắn!”. Ánh sáng yếu ớt đèn ngủ, chị chồm tới vơ lấy nòng súng, đạp mạnh trúng chỗ hiểm, tên cướp loạng choạng. Súng nổ 3 viên, tung tóe nền nhà, bọn cướp bỏ chạy thoát thân.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh, 44 tuổi, Trường mẫu giáo Hưng Mỹ (Cái Nước) vừa dạy trẻ, vừa tranh thủ chạy đò bao. Ngôi nhà cô giáo làng như bao căn nhà của bà con cố bám kinh xáng Rau Dừa để làm ăn sinh sống được thuận lợi “trên bến dưới thuyền”.

Trời gần sáng, cô nghe có tiếng động sau nhà. Cô dở mùng, bước xuống đã thấy chiếc máy hiệu Honda 5.5 để dưới chân giường biến mất. Ánh sáng nhà bên cạnh rọi sang, cô phát hiện có bóng người đen thui đang lom khom.

Cô chạy ra cửa sau nhà, bọn cướp đang giật máy chạy đi. Cô lao thẳng xuống, giật ngã tên cướp đang ngồi. Chiếc vỏ lãi gắn máy Honda 10.0 CV nổ hết ga xé màn đêm.

Một tên cướp la: “Lấy dao chém chết nó cho tao!”. Tên kia vội vớ cây dao dài để trong chiếc vỏ lao tới. Nhanh như chớp, cô giáo Nguyễn Thị Minh ôm chặt cổ tên cướp, nhấc lên, rồi giáng đầu hắn xuống be vỏ lãi làm cho tên cướp đang đi tới loạng choạng, té nhào xuống sông. Bà con hai bên bờ kinh xáng Rau Dừa chạy ra ứng cứu. Hai tên cướp đành “bỏ của chạy lấy người”.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh lấy được chiếc vỏ lãi mới, 2 chiếc máy giao nộp cho công an địa phương, trả lại cho người bị mất.

Chị Trần Thị Quyên, 39 tuổi, ấp Tân Thuận, xã Khánh Bình (Trần Văn Thời) vào chạng vạng tối 30/11/2003, chồng đang nằm võng xem truyền hình, mẹ con chị làm cá chuẩn bị bữa cơm tối. Một người đàn ông mặc áo mưa, chạy xuồng máy tấp vô : “Chị ơi bán cho em lít xăng !”.

Chị vừa đong xăng, vừa hỏi chuyện : “Anh đi về đâu mà trời mưa gió quá !”. Người khách nói đi về Đầm Dơi. Trong lúc chị trả tiền thừa lại cho ông khách lạ thì bất ngờ bị bàn tay lạnh cóng bấu mạnh vào cổ, giật đứt sợi dây chuyền, phóng xuống xuồng máy.

Chị la lớn : “Cướp, cướp !”, rồi lao thẳng xuống, bấu be xuồng tên cướp, nhận chìm xuồng, vật lộn với tên cướp trên sông sâu. Mấy lần, chị bị tên cướp đạp, trấn nước nhưng chị không buông tha tên cướp.

Chồng, con gái ra tiếp tay đã tóm cổ được tên cướp Ngô Văn Nguyễn giao cho công an địa phương. Chị cười: “Tôi không tiếc mấy chỉ vàng, chỉ muốn bắt được xem mặt mày nó ra sao mà đi ăn cướp người ta !”.

Đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/7/2004, bà Nguyễn Thị Nữ, 63 tuổi, ở ấp 19/5, xã Khánh Bình (Trần Văn Thời) đang ngủ với đứa cháu nội trong quán bán tạp hóa bên bờ sông. Một người cầm dao dài, bịt kín mặt, dở mùng: “Vàng đâu, tiền đâu đưa cho tao. La lên tao chém chết !”.

Đứa cháu gái khóc. Bà Nguyễn Thị Nữ chồm dậy, chộp tay kẻ cướp, giành giật cây dao. Trong khi vật lộn bà phát hiện tên cướp giống hệt một thanh niên hàng xóm. Bà gọi tên làm hắn giật mình, bỏ chạy.

Bà Nguyễn Thị Nữ tâm sự: “Tôi đi làm giao liên, chồng hy sinh để lại một bầy con mình tôi nuôi khôn lớn đâu có dễ bị uy hiếp. Tôi khuyên chị em phụ nữ nên mạnh dạn, nhanh trí, đánh trả lại kẻ cướp thì chúng không dám liều lĩnh đụng tới !”. Vụ cướp không gây thiệt hại gì về tính mạng và tài sản, nhưng kẻ cướp đã bị bà Nữ điểm mặt, tố giác với công an địa phương. Hiện tên cướp Nguyễn Bá Kiên đang bị giam giữ, sắp ra hầu toà.

Trung tá Huỳnh Tấn Lực-Trưởng công an huyện Trần Văn Thời tâm sự: “Nhân dân đã trấn áp tội phạm, giữ cuộc sống bình yên, trong đó không thể quên công lao chị em phụ nữ mưu trí, dũng cảm, bắt cướp”.

MỚI - NÓNG