Những vụ án cười ra nước mắt…

Những vụ án cười ra nước mắt…
Từ những hành vi lừa đảo đến vụ án mạng xảy ra đều xuất phát từ những chuyện rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi đó là những chuyện cười ra nước mắt, để lại hậu quả đau lòng.

Những vụ án cười ra nước mắt…

> Lần theo ‘2 bóng ma đêm’

> Nổ bom bi, ba học sinh bị thương

 

Từ những hành vi lừa đảo đến vụ án mạng xảy ra đều xuất phát từ những chuyện rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi đó là những chuyện cười ra nước mắt, để lại hậu quả đau lòng.

Chỉ sau tất cả những mất mát và đền tội, kẻ trong cuộc cũng như người ngoài cuộc mới nhận ra những đắng cay và mong sẽ không còn ai vướng vào những vụ án tương tự như vậy...

Giám đốc khách sạn 4 sao mù chữ

Đầu tháng 9/2012, khi du lịch tại Huế, một phụ nữ đã chủ động làm quen với bà Trần Thị Hạnh ở TP Đà Nẵng và tự giới thiệu là Ngô Hoài Thúy, Giám đốc khách sạn 4 sao Ger. Trong hành trình ấy, bà Thúy rất nhiệt tình chăm sóc bà Hạnh, nên khi về Đà Nẵng bà Hạnh vẫn giữ liên lạc, thậm chí thường xuyên gọi điện cho bà Thúy để hàn huyên. Cũng từ đó, nhiều lần vào Đà Nẵng hợp tác với các doanh nghiệp, nữ giám đốc Hoài Thúy đều dành thời gian đi chơi và mời bà Hạnh đến một vài khách sạn hạng sang ở Đà Nẵng cùng thư giãn…

Những lần gặp nhau như vậy, nữ giám đốc Hoài Thúy kể cho bà Hạnh nghe về người mẹ Việt kiều Mỹ đã đầu tư xây cho bà khách sạn 4 sao Ger ở Huế để bù lại những nỗi khổ thời trẻ bà phải sống xa mẹ. Hai năm trước đây, khi người mẹ Việt kiều qua đời, bà Thúy được thừa kế khách sạn và một số tài sản có tổng giá trị trên 100 tỉ đồng… Rồi giám đốc Hoài Thúy hứa sẽ cho người thân của bà Hạnh làm chân quản lý ở khách sạn 4 sao với mức lương ngất ngưởng.

Nữ giám đốc khách sạn 4 sao mù chữ Ngô Thị Sen
Nữ giám đốc khách sạn 4 sao mù chữ Ngô Thị Sen.
 

Gần một tháng sau, bà Hạnh nhận được điện thoại của bà Thúy nói đang giải quyết gấp chuyến hàng từ Mỹ chuyển về nên chưa thu xếp công việc cho người thân của bà Hạnh. Nữ giám đốc ngỏ lời nhờ bà Hạnh vay hộ tiền để đóng thuế chuyến hàng này. Tin tưởng, bà Hạnh vay mượn của người nhà, bạn bè được 250 triệu đồng đưa cho bà Thúy. Mấy ngày sau, bà Hạnh gọi điện cho bà Thúy thì điện thoại luôn không liên lạc được. Linh tính có điều không bình thường, bà Hạnh vội vàng đến Huế để tìm nữ giám đốc Hoài Thúy thì mới biết mình đã bị lừa…

Sự thật về nữ giám đốc khách sạn 4 sao Ger… Hoài Thúy được Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh. Sau một thời gian thu thập, sàng lọc nhiều nguồn thông tin khác nhau, các trinh sát phát hiện một phụ nữ có tên là Ngô Thị Sen, sinh năm 1970, ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều đặc điểm rất giống “bà Hoài Thúy”. Người phụ nữ này đã được mời đến Cơ quan Công an, lúc đầu bà ta luôn miệng kêu oan, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ điều tra viên đưa ra, Ngô Thị Sen không thể chối cãi nữa. Sen thực chất là một nông dân nghèo nhưng lại lười lao động, đặc biệt bà ta không hề biết chữ. Ấy vậy mà thị lại có khả năng thêu dệt cho mình cả một câu chuyện và vẻ ngoài của “con gái Việt kiều”…

Án mạng từ chuyện… điều hòa xịn hay lởm

Một tối tháng 5/2012, thấy cửa hàng vắng khách, anh Cường ở khu đô thị Đại Kim, Hà Nội làm một bữa ốc luộc rồi mời bạn đến ăn, trong đó có Phan Bảo Ngọc và anh Nguyễn Văn Viên, 27 tuổi, cùng ở khu đô thị Đại Kim. Khi mọi người đến đông đủ, Ngọc bảo người quen về nhà xách can rượu 2 lít đến nhậu cho vui. “Rượu vào, lời ra” mọi người được dịp “chém gió” hết chuyện quê hương bản quán đến chuyện ngoài nước, rồi lại sang chuyện chiếc điều hòa nhiệt độ mà cửa hàng mới mua. Người thì bảo chiếc điều hòa đó là hàng xịn, người thì nói là hàng nhái… Trong những câu chuyện không đầu không cuối đó lại lâng lâng men rượu, ai cũng cho mình là nhất, là đúng rồi quay sang công kích nhau.

Bị cáo Phan Bảo Ngọc
Bị cáo Phan Bảo Ngọc.
 

Vì không đồng ý với câu nói của anh Viên, Phan Bảo Ngọc bực tức định nói lại mấy câu thì có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Ngọc lặng lẽ rời bàn nhậu chạy về quán của mình gần đó lấy con dao nhọn giấu sau lưng rồi quay sang tiệc rượu ốc. Khi mọi người vẫn mải nhậu, Ngọc gây sự với anh Viên rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Viên gục xuống, máu chảy lênh láng và đã tử vong ngay sau đó vì vết đâm làm thủng màng bao tim, thủng cơ hoành, mất máu cấp… TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Phan Bảo Ngọc về tội “Giết người” với tính chất côn đồ và tuyên phạt 20 năm tù.

Thiếu nữ mắc bẫy tình

Sau mấy ngày làm quen trên mạng với một bạn trai có nick name “chàng công tử đặc biệt” tự giới thiệu tên thật là Cường, Hoàng Yến nhận lời hẹn đi chơi. Lần đầu gặp nhau, Cường đưa Yến đến một nhà hàng sang trọng có tiếng tại Hải Phòng. Trò chuyện chưa lâu, Cường tỏ tình với Yến. Chưa hết bất ngờ với vẻ đẹp trai, bảnh bao và cách nói chuyện rất duyên của Cường, Yến càng bất ngờ hơn với lời tỏ tình đột ngột này, cô cảm thấy mình như đang mơ. Dù vậy, Yến vẫn để ngỏ lời tỏ tình “siêu tốc” đó.

Đến cuộc hẹn lần thứ hai, Cường đưa Yến đến shop thời trang để mua tặng cô đôi váy hàng hiệu, ít phấn son rồi cùng nhau đi hát karaoke. Những lần gặp nhau tiếp theo, Cường vẫn đáp ứng mọi sở thích của Yến khiến cô gái mới 19 tuổi không thể không xiêu lòng. Một thời gian sau, Cường giới thiệu Yến làm quen với hai người bạn trai của mình là Phong và Khánh.

Đầu tháng 8/2012, Cường cùng Phong, Khánh nói Yến rủ thêm bạn gái cùng công ty để đi Quảng Ninh nghỉ mát. Hẹn hò mãi mà gần nửa tháng sau cả nhóm mới thu xếp được ngày đi Quảng Ninh. Yến đã rủ chị ruột của mình và bạn gái ở công ty cùng đi với Cường, Phong và Khánh cho đủ ba đôi… Cả nhóm nghỉ tại Hòn Gai một ngày, Cường rủ mọi người đi Móng Cái, nếu thuận lợi sẽ nhờ người thu xếp sang Đông Hưng, Trung Quốc chơi, sắm đồ. Nghe vậy, cả ba cô gái đều rất háo hức.

Mờ sáng hôm sau, khi cả nhóm đến Đông Hưng, Phong và Khánh nói phải đi nhận hàng gấp, Cường bảo ba cô gái ở lại nhà trọ đợi Cường mua đồ về ăn sáng. Nhưng hai tiếng sau cũng không thấy Cường quay lại, mà có một phụ nữ trung niên to béo nói tiếng Việt rất sõi đến nhà trọ. Bà ta đưa ba cô gái tới một khu nhà trọ khác. Tại đây, Yến, chị gái và bạn của cô cay đắng và hoảng sợ khi biết mình đã bị bán vào ổ mại dâm với giá 60 triệu đồng…

Trong mấy tháng, không chỉ gia đình của các nạn nhân trên có đơn trình báo con mình bị mất tích, mà Công an TP Hải Phòng còn nhận được đơn của nhiều gia đình khác cũng trình báo con gái họ bỗng dưng mất tích. Cùng lúc đó, các điều tra viên nhận được thông tin về một đối tượng đang trốn lệnh truy nã nhưng thường liên lạc với một số đối tượng nghi vấn khác ở Hải Phòng. Bí mật điều tra số đối tượng này, các trinh sát đã bắt giữ Trịnh Văn Hướng, ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây chính là kẻ đang trốn lệnh truy nã về tội mua bán người, qua khai thác các anh đã làm rõ một ổ nhóm lừa đảo phụ nữ đưa sang Trung Quốc để bán làm gái mại dâm.

Ngay sau đó, hai đối tượng Nguyễn Văn Khánh, 20 tuổi; Ngô Văn Cường, 18 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên bị bắt giữ. Tại Cơ quan Công an, đối tượng Ngô Văn Cường khai nhận đã tìm mọi cách làm quen với các cô gái trẻ trên mạng. Sau đó Cường rủ họ đi chơi, ăn uống và mua sắm rồi… tỏ tình với các cô gái đó. Không ít các cô gái trẻ như Yến đã trúng bẫy tình “siêu tốc” của Cường và đồng bọn của hắn. Sau đó chúng tìm cách móc nối với Trịnh Văn Hướng, Nguyễn Văn Khánh và một đối tượng có tên là Phong để tìm cách đưa các cô gái sang Trung Quốc rồi bán vào ổ mại dâm.

Nạn nhân cũng là thủ phạm…

Một đêm cuối tháng 12/2012, chồng mới cưới là Vũ Minh Thắng, 25 tuổi trở về nhà khá muộn, Nguyễn Thị Tình ở phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội định không mở cửa cho chồng. Nhưng từ ngoài cổng Thắng đã cố tình nói to để cho vợ biết là Thắng vừa mua chiếc iPhone 3G để tặng vợ. Lâu nay thấy bạn bè dùng iPhone, Tình rất thích nhưng chưa có tiền để mua, nào ngờ hôm nay lại được chồng tặng iPhone nên cô rất cảm động. Ngày hôm sau đi chơi với các bạn, Tình cố khoe với mọi người chiếc điện thoại chồng mới tặng để thể hiện rằng mình được chồng rất yêu chiều...

Hai ngày sau, khi Tình đi đến khu vực hồ Hố Mẻ, phường Khương Thượng, quận Đống Đa thì bất ngờ có một đôi nam nữ phóng xe máy qua mặt, ít phút sau chúng quay xe lại xông vào đánh Tình tới tấp, rồi cướp luôn chiếc iPhone và nhảy lên xe máy bỏ đi. Phải mất gần nửa tiếng sau Nguyễn Thị Tình mới hoàn hồn, vội đến công an phường gần nhất để trình báo.

Khẩn trương điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn trên, 3 ngày sau Công an phường Khương Thượng đã bắt được hai đối tượng liên quan. Đó là Nguyễn Thị Thanh, 18 tuổi, ở Lương Sử A, quận Đống Đa và Vũ Đỗ Nam, 26 tuổi, ở ngõ Tiến Bộ, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhưng tại Công an phường Khương Thượng, Nguyễn Thị Thanh một mực khẳng định mình là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Nguyên nhân là do trước đó mấy ngày khi Thanh đang chơi tại khu vực hồ Hố Mẻ thì bị đối tượng Vũ Minh Thắng (chồng của Nguyễn Thị Tình) lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 3G này.

Vì sợ đối tượng Vũ Minh Thắng, nên lúc đó Thanh không dám đòi lại điện thoại mà ngày hôm sau Thanh đến rủ Vũ Đỗ Nam đi tìm Thắng để đòi lại điện thoại nhưng không gặp. Sau đó, chúng phát hiện chị Tình đang sử dụng chiếc iPhone 3G đó. Thanh cho rằng chị Tình là đồng phạm trong vụ trộm cắp iPhone của mình nên đã cùng Nam lao vào đánh chị Tình để lấy lại điện thoại, chứ không phải cướp tài sản như trình báo của chị Tình.

Qua điều tra, Cơ quan Công an có đủ cơ sở chứng minh hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Thanh và Vũ Đỗ Nam là hành vi cướp tài sản. Công an quận Đống Đa đã bắt cả ba đối tượng Vũ Minh Thắng, Nguyễn Thị Thanh và Vũ Đỗ Nam để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Theo Vĩnh Yên
Petrotimes

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG