Những vụ án đau lòng gây rúng động dư luận

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM khám cho nạn nhân vụ tạt axit.
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM khám cho nạn nhân vụ tạt axit.
Bắt cóc trẻ sơ sinh rồi dựng kịch bản để giữ chồng; thầy giáo tạt axit đồng nghiệp chỉ vì mâu thuẫn cá nhân; cha đánh chết con chỉ vì người tình mất 20 nghìn đồng... là những bi kịch đau lòng trong tuần qua.

Thầy giáo tạt axit 4 đồng nghiệp do mâu thuẫn cá nhân

Sự việc xảy ra vào chiều 21/3, Giáo viên Phạm Minh Tiên (Đồng Tháp) đã tạt axit vào hai lãnh đạo phòng Giáo dục huyện và hai giáo viên ở trường mà anh ta từng dạy học, khiến cả 4 người bị bỏng nặng.

Được biết, do bị điều chuyển công tác, Tiên có làm đơn khiếu nại và tố giác sai phạm của hiệu trưởng. Vụ việc này đang được huyện ủy thẩm tra, xác minh, chưa có kết quả thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Bước đầu Tiên cũng thừa nhận do không kiềm chế được mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay trả đũa các cán bộ, giáo viên trong vụ tạt axit vào ngày 21/3.

Dì ghẻ mất 20.000 đồng, bố đánh chết con

Cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc đã gây ra sự phẫn nộ gay gắt từ dư luận. Nhưng ít ai biết rằng, nguyên nhân của vụ án này xuất phát từ việc người tình của bố mất 20 nghìn đồng mà đối tượng là nhằm vào Lộc – cháu bé bất hạnh đáng thương.

Những vụ án đau lòng gây rúng động dư luận ảnh 1

Cái chết của cháu Lộc khiến nhiều người đau xót.

Nghi ngờ cháu Lộc – con riêng của chồng lấy 20 nghìn đồng, Hà đã đánh cháu thậm tệ. Thấy người tình đánh con, Lợi – cha của Lộc đã không can ngăn mà còn hùng hổ xông đến và nói: “Để đấy tôi dạy con”. Trận đánh hội đồng của ông bố và bà dì ghẻ hờ đã tước đi cuộc sống của cháu Lộc sau 3 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức. Giây phút cuối cùng của cháu chỉ có 3 người bác bên ngoại của cháu cùng các y bác sĩ cũng như những nhà hảo tâm đến thăm cháu.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Lợi và Hà nhằm làm rõ những hành vi liên quan đến cái chết của cháu Lộc.

Tái diễn “kịch bản” bắt cóc trẻ sơ sinh để… giữ chồng

Sau khi báo chí đăng tải thông tin cùng đặc điểm nhận dạng của nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương, sáng 19/3, Huỳnh Thị Ngọc Thủy đã đem cháu bé đến bệnh viện để xin trả lại. Đại diện Bệnh viện Hùng Vương xác nhận cháu bé sơ sinh chính là con của chị T. bị bắt cóc vào tối 17/3. Ngay sau đó nghi can Thủy đã bị công an quận 5 tạm giữ để điều tra.

Những vụ án đau lòng gây rúng động dư luận ảnh 2

Mẹ của sản phụ bên con gái tội nghiệp khi xảy ra vụ bắt cóc

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận từ năm 2010 Thủy đã sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Nghĩa Em (56 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Do sống nhiều năm nay mà không đăng ký kết hôn, nếu không có con chung thì sợ anh Em và gia đình bỏ rơi nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ.

Về mục đích chiếm đoạt đứa trẻ, Thuỷ thừa nhận là để thay thế cho việc Thuỷ bị hư thai, đã giấu chồng và gia đình nhà chồng nhằm giữ hạnh phúc. Nhưng theo điều tra của cơ quan chức năng thì lời khai này cũng chứa nhiều mâu thuẫn.

Vị trưởng công an Q.5 nói rõ, đến nay cơ quan công an tình nghi một mình Thuỷ không thể gây án, mà có một số đối tượng khác có liên quan đến vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh này.

Theo MH

Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".