Nổ bom cat-set, 4 học sinh chết và bị thương

Nổ bom cat-set, 4 học sinh chết và bị thương
Vừa cắm điện, chiếc máy cát sét “bỏ quên” đã phát nổ. Hai em nhỏ chết và hai em bị thương đều thuộc gia đình ông Lê Trọng Đạt .

Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 8/6/2005 tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Sáng sớm ông Lê Trọng Đạt thức dậy mở cửa thì thấy trước nhà mình có cái bao tải, bên trong bao có mấy kg hạt điều, vài thứ linh tinh khác và cái máy cát sét.

Nghĩ là của ai bỏ quên, ông mang vào nhà. Cậu con trai lớn tên Lê Xuân Giao sinh năm 1988 đang học lớp 11 trường PTTH Nguyễn Huệ tò mò lấy máy ra cắm điện.

Vừa chạm ổ điện cái máy cát sét nổ tung, hất Giao văng ra xa, ba đứa em của Giao là Lê Trọng Kết, Lê Trọng Đoàn, và cô em út Lê Thị Nga nằm ngủ gần đó cũng bị thương rất nặng.

Nghe tiếng nổ bà con trong xóm đã vội đưa các em đi cấp cứu. Nhưng Lê Xuân Giao đã chết trên đường đi, và em Lê Thị Nga (lớp 4) chết sau đó tại bệnh viện, hai em Lê Trọng Đoàn và Lê Trọng Kết đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều vết thương trên người và bỏng đến 30%.

Chúng tôi đến Long Giao lúc 15 giờ ngày 8/6. Mưa tầm tã, không khí tang tóc đau thương bao trùm cả xóm. Bà Lê Thị Tình mẹ của bốn đứa con khóc ngất bên hai chiếc quan tài. Bà than: “ Chúng tôi có thù hằn với ai đâu, nếu có thì sao không giết tôi mà lại giết các con tôi thế này”.

Gia đình của các nạn nhân khá nghèo. Ông Mai Văn Ngọc người hàng xóm cho biết, khi vụ nổ xảy ra, bà con trong xóm đã tức tốc quyên góp tiền để giúp gia đình lo đám tang và đưa các cháu đi bệnh viện.

Những người hàng xóm khác cho biết thêm ông Lê Trọng Đạt là cựu chiến binh sống hiền lành, chủ yếu làm rẫy, chẳng thấy tranh chấp gì với ai bao giờ.

Đặc biệt cả bốn đứa con đều rất ngoan và là học sinh tiên tiến. Dư luận phẫn nộ vụ sát hại dã man này mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.

MỚI - NÓNG