Nổ súng bắt tên tội phạm ngáo đá

Camera ghi lại hình ảnh Lộc trộm tài sản và đối tượng Lộc tại cơ quan công an
Camera ghi lại hình ảnh Lộc trộm tài sản và đối tượng Lộc tại cơ quan công an
Đi ngang qua nhà hàng xóm trong hẻm 183 Bùi Viện, Q1 thấy nam nhân viên đang làm việc, Nguyễn Tấn Lộc (SN 1974) giả bộ vào hỏi han rồi ra tay trộm tài sản.

Khi bị công an mời về trụ sở làm việc, đối tượng la lối, dùng hung khí chống trả, buộc các chiến sĩ công an phải nổ súng hơi cay chỉ thiên để trấn áp.

Trước đó, chiều 14/8, chị Lê Thị Thêm (SN 1991, ngụ P6, Q.4) đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.

Kiểm tra lại hệ thống camera công ty chị Thêm làm việc, công an phát hiện thủ phạm trộm máy tính ASUS của chị chính là Nguyễn Tấn Lộc (SN 1974), cùng ngụ hẻm trên. Lộc là đối tượng nghiện ma túy đá nặng, từng có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Xác định Lộc chính là thủ phạm, đồng chí Lê Quốc Ngọc, cảnh sát khu vực và đồng nghiệp là Phạm Minh Châu xuống nhà Lộc đưa về trụ sở làm rõ. Do đang lên cơn ngáo đá, Lộc sử dụng hung khí chống trả quyết liệt buộc đồng chí Châu phải bắn chỉ thiên đạn hơi cay để trấn áp, khống chế.

Bị áp giải về trụ sở, Lộc tiếp tục lên cơn phê ma túy, tỏ thái độ bất hợp tác, lúc khóc lúc cười. Sau nhiều giờ đồng hồ, được sự động viện của các chiến sĩ công an, hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi vã thuốc, Lộc đi ngang qua nhà số 183/7 thấy cửa mở, bên trong có một nhân viên nam, Lộc liền giả bộ vào trong hỏi chuyện. Thừa lúc nhân viên không để mắt, hắn liền trộm máy tính đem đi bán lấy 2,3 triệu đồng.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG