Nổ súng giết người ngay trung tâm Hà Nội

Nổ súng giết người ngay trung tâm Hà Nội
TPO - Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-4, trên đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ súng khiến hai người chết và bị thương.

Nổ súng giết người ngay trung tâm Hà Nội

TPO - Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-4, trên đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ súng khiến hai người chết và bị thương.

Chiếc xe taxi chở nạn nhân
Chiếc xe taxi chở nạn nhân bị bắn trong tình trạng vô cùng thảm hại. Kính chắn gió của xe bị rạn vỡ, nắp ca pô vênh lên, phần đầu xe bị bẹp dúm, các cửa kính hai bên thân xe đều bị nát vụn, phía cửa của tài xế có vết bắn, bên trong xe từ vô lăng đến ghế ngồi của tài xế và ghế đằng sau xe máu loang lổ. Ảnh: L.D

Qua điều tra ban đầu, chiếc xe taxi mang BKS 30M-1857 của hãng Thành Công do anh Bùi Mạnh Quân (SN 1989, trú tại Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển đang chạy trên đường Kim Liên mới, chở Nguyễn Thị Liên (SN 1991 trú tại Tân Mai, Hoàng Mai) cùng hai người bạn. Sau đó, một người bạn gái của Liên xuống xe trước.

Một lúc sau,có tốp thanh niên đi trên bốn chiếc xe máy đuổi theo taxi, ép tài xế dừng xe nhưng anh Quân vẫn cho xe chạy tiếp. Khi xe đến trước cửa nhà 488 đường Xã Đàn, phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội), tài xế Quân bị nhóm này bắn xuyên qua cửa kính khiến chiếc xe loạng choạng, đâm vào lề đường. Nguyễn Thị Liên bị nhóm đi xe máy dùng dao truy sát, đập vỡ cửa kính hai bên của chiếc taxi rồi giơ súng nhằm thẳng mặt chị Liên bắn khiến chị gục tại chỗ.

Người thanh niên đi cùng (chưa rõ lai lịch) đẩy tài xế xuống ghế sau, cầm lái đưa thẳng hai nạn nhân tới bệnh viện Đường sắt Trung ương rồi bỏ đi. Liên đã tử vong trước khi tới bệnh viện với thương tích vùng mặt do súng gây nên còn tài xế Quân bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Có mặt tại khu nhà xác của bệnh viện, bà Hà Thị Băng Thanh (SN 1963) - mẹ của nạn nhân Liên cho biết không tin nổi việc con gái bị sát hại dã man như vậy. Bà cho biết thêm, ba ngày nay Liên không có ở nhà. Khoảng 23h ngày 28-4, nạn nhân có nhắn tin vào máy của chị gái mình dặn: "Nếu có ai đến tìm thì báo công an bắt".

Cũng trong sáng nay, chiếc taxi trên vẫn trong khuôn viên của bệnh viện. Kính chắn gió của xe bị rạn vỡ, nắp ca pô vênh lên, phần đầu xe bị bẹp dúm. Ngoài ra, các cửa kính hai bên thân xe đều bị nát vụn. Phía cửa của tài xế có vết bắn, bên trong xe từ vô lăng đến ghế ngồi của tài xế và ghế đằng sau xe máu loang lổ.

Cơ quan chức năng thu đã thu được đầu đạn, dùi cui điện, tuýp sắt... bên trong chiếc xe. Hiện phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp với CA quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra.

Lê Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.