'Nói chuyện' bằng dao búa gia tăng

'Nói chuyện' bằng dao búa gia tăng
TP - Hầu như ngày nào, các bệnh viện ở TPHCM cũng tiếp nhận người trong tình trạng nguy kịch do 'nói chuyện' bằng dao búa. Một cái liếc mắt vô tình, một câu nói bâng quơ hay chỉ là sự ghen tuông vô cớ… đều có thể trở thành lý do dẫn đến các vụ đâm chém.

Hải Phòng: Ngăn vụ thanh toán nhau bằng súng
> Kiểm tra, ra hàng 'nóng'
> Trẻ tranh đồ chơi, người lớn dùng dao xử nhau

Thích là xử

Chỉ trong tháng 8 vừa qua, Khoa Lồng ngực mạch máu - BV Chợ Rẫy tiếp nhận 8 trường hợp vào cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh vì những nhát dao xuất phát từ những cơn ghen tuông hoặc mâu thuẫn cá nhân. TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Phó trưởng khoa, cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn T.T. (22 tuổi, ở quận Bình Tân) sau khi cô bị người yêu đâm 6 nhát chỉ vì dám… nói chuyện với người lạ. Trong khi chị T. đang được mổ cấp cứu, Khoa Lồng ngực mạch máu lại tiếp nhận cấp cứu nạn nhân Trần C.Th. (25 tuổi, ở huyện Đức Huệ, Long An). Chỉ vì nghi chồng có bồ nhí, vợ anh Th. đã “tặng” chồng 2 nhát dao chí mạng vào ngực trái…

Một trường hợp khác, trong lúc trả lời một người hỏi thăm đường, anh Ch. (ở huyện Củ Chi, TPHCM) nói trống không, bâng quơ… Chuyện chỉ có thế, ai dè anh Ch. bị người thanh niên hỏi đường vác dao đuổi chém 3 nhát chí mạng. Anh Ch. chạy vào nhà vệ sinh để trốn, bị gã côn đồ nọ đuổi theo, chém tiếp 2 nhát vào tay rồi phóng xe máy bỏ đi. Nạn nhân sau đó được người nhà phát hiện và đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Củ Chi trong tình trạng sốc vì mất máu cấp, đứt gân gấp, gãy ống khuỷu tay phải…

“Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các vụ đâm chém khiến chúng tôi cũng không ngờ tới. Có người bị chém từ một cú va quệt xe ngoài đường, có người suýt chết vì bị cho là “nhìn đểu”… Đã có nhiều nạn nhân tử vong hoặc mang thương tật suốt đời từ những nguyên nhân quá vụn vặt” - Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nói.

Cũng theo bác sĩ Ái, mới đây Khoa đã tiếp nhận 4 học sinh nữ cấp cứu do đâm nhau. Trong đó, học sinh Lê Thị N. L. (14 tuổi, ở Bình Thuận) nhập viện trong tình trạng bị đâm 3 nhát vào vùng lưng, một vết thương xuyên thấu thận trái. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ một quả thận để cứu L. Theo tìm hiểu của các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do sự ghen tuông ở lứa tuổi học trò. Thấy L. thân mật với một học sinh nam cùng lớp, một nữ sinh khác đã rủ thêm một nhóm học sinh nữ đến dằn mặt L.

Gia tăng

Theo thống kê, năm 2010 Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy tiếp nhận từ 3-5 trường hợp cấp cứu/ ngày do đâm chém nhau. Nhưng đến nay, con số này đã tăng lên 10 ca/ngày, có ngày đột biến lên 15 ca.

“Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do đâm chém nhau từ đầu tháng 8 đến nay tăng lên chóng mặt với hơn 50 ca. Nhiều trường hợp nguy kịch, có trường hợp đã tử vong” - bác sĩ Trịnh Thanh Mai, Phó trưởng khoa Cấp cứu của BV Chợ Rẫy, cho biết. Tại Khoa Tiết niệu BV Chợ Rẫy, những năm trước trung bình tiếp nhận khoảng 15 trường hợp phẫu thuật/năm do bị hung khí đâm thấu gan, thận; nhưng riêng một tháng gần đây đã có hơn 15 ca tương tự.

Còn tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM, gần 2 tháng qua cũng đã tiếp nhận hơn 100 ca do đâm chém gây ra, chủ yếu nạn nhân bị thương ở vai, tay, chân. Khoa Cấp cứu và ngoại lồng ngực BV Nhân dân 115 cũng tiếp nhận khoảng chừng ấy ca cấp cứu. PGS-TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực mạch máu - BV Nhân dân 115 cho biết, số ca đâm chém tăng lên nhiều trong thời gian qua, lấn át số ca tai nạn giao thông hay tai nạn lao động. “Đâm chém không chỉ xảy ra ngoài xã hội mà còn ở trong gia đình, cơ quan” - ông Thịnh nói.

Nói về hiện tượng gia tăng các vụ nói chuyện bằng hung khí, GS.TS tâm lý Vũ Gia Hiền (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng văn hóa) cho rằng, cuộc sống tạo ra sự căng thẳng cho mọi người khiến họ dễ nổi nóng, không kiềm chế được bản thân dẫn đến hành vi bạo lực. Còn bác sĩ Thịnh cho rằng, hầu hết các ca đâm chém xảy ra ở lứa tuổi thanh niên và dân lao động. “Nhiều người không có điểm dựa tinh thần vững vàng, không được giáo dục từ gốc rễ nên dễ dẫn đến bạo lực khi có một sự cố xảy ra”- ông Thịnh nói.

Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Quân dân y Miền Đông (TPHCM) vừa phẫu thuật nối lại cánh tay phải thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Lễ (16 tuổi, ở phường Phước Long B, quận 9). Chiều 14-9, Lễ được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng bàn tay gần đứt lìa. Theo Lễ kể lại, có một nhóm 8 thanh niên vào khu dân cư Nam Long, quận 9 hỏi Lễ có biết ai đánh một người trong nhóm không? Lễ nói không biết, liền bị nhóm này rút dao chém 3 nhát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG